Em mang thai đứa đầu rất khỏe mạnh tuy có nghén, em sinh thường, bé được 3kg.


Không hiểu sao đứa thứ 2 mãi mới có ( sau hơn 6 năm). Lần này mang thai em cảm thấy nghén hơn, yếu hơn.


Chiều hôm kia khi đang nấu cơm em có cảm giác như mình bị tè dầm, thấy cứ ộc ra. Vào phòng vệ sinh thì ôi thôi máu chảy nhiều quá ướt cả sàn và lavabo. Nhưng tuyệt đối không thấy đau bụng gì cả. Em đi cấp cứu thì đến viện mặc dù chưa uống thuốc gì thì máu tự cầm được. Nằm viện 1 ngay em chỉ phải uống 3 viên chống viêm thôi rồi được về. Bác sỹ có kê thuốc thêm cho em, dặn nằm nghỉ 1 tuần.


Không ngờ đc ra viện thì tối em lại sốt 39 độ, đau đầu và đau khắp mình, ho và nghẹt mũi.


Mơi có 11 tuần, em lo sẽ ảnh hưởng đến con lắm các mẹ ơi. Mong mãi con mới về. :(


Các mẹ có ai bị như em mà con vẫn khỏe mạnh không? Xin tư vấn giúp em với!


Em rất bối rối.


Xin cảm ơn các mẹ.