Tập 1 em sanh mổ vì bé em k quay đầu lại bị tràng hoa quấn cổ. Em mổ ở PSQT do bác sĩ Lan đỡ. Lần ấy do không theo dõi 1 bác sĩ suốt quá trình thai nghén nên k ai dặn em phải ăn uống kiêng cử thế nào. Thế là em ăn thả ga k kiêng cử, hậu quả là tăng 26kg. Đến những tháng cuối chân tay phù nề và không ngừng tăng cân


Bác sĩ Lan khuyên em mổ vào tuần thứ 36. Em cò cưa mãi đến tuần 37 thì đi mổ. Sau khi mổ em bị huyết áp tăng, nằm suốt gần 1 ngày mới được về phòng lại. Tưởng đã xong, ai dè về nhà được 3 ngày, em k nằm được vì khó thở. Em vào khám lại thì bị chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy vì tăng huyết áp sau thai kỳ. Hãi lắm!


Lần này tập 2, em do dự lắm. Đương nhiên là sẽ phải sanh mổ nữa rồi. Nhưng giờ chọn ai khám và sanh ở bệnh viện nào thì hoang mang lắm. Em biết sanh ở PSQT thì dịch vụ tốt, nhưng cái khoản bác sĩ thì em lo lắng vô cùng. Có ai có kinh nghiệm thì tư vấn giúp em không? Vì các mẹ ở đây thì đều muốn chọn bác sĩ để đỡ sanh thường. Còn sanh mổ thì bác sĩ nào giỏi ạ?