Chả là em mới mang thai đc 10 tuần thôi, phải đợi đến nửa tháng nữa mới đi siêu âm 4D thì may ra mới biết đc con trai hay gái. Nhưng lần đầu mang bầu, nên em hồi hộp lắm ạ, chưa gì đã muốn sắm nôi, quần áo, tã....cho bé. Khổ nỗi chưa biết con gì, em thì thèm ăn ngọt, kẹo với socola, bánh ngọt bao nhiêu cũng hết cả. Em đọc trên mạng thì chỗ nói thèm ngọt là con gái, chỗ thì lại bảo con trai. Nên em phân vân lắm, mẹ nào có kinh nghiệm hay đã đẻ rồi thì cho em hỏi lúc bầu các mẹ thèm ngọt hay chua ạ . Em là em nói luôn, nhà em ko kì thị con trai con gái đâu, từ mẹ đẻ đến bố mẹ chồng đều mong con gái cả, em cũng vậy, chỉ có chồng em là mong trai thôi (để lớn lên dạy con chơi điện tử, kế thừa tài năng của bố nó :-S) .Em xin cảm ơn các mẹ trước ạ :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1