Không biết có mẹ nào giống em không. Mới bầu bí mà tâm lý lên xuống thất thường, dễ tủi thân. Bực nhất là cái vụ nghĩ linh tinh. Toàn những thứ đau khổ đen tối. Chẳng hạn đang ngồi đọc báo về bà bầu, nghĩ mình bầu, rồi nghĩ chả may có bà nào cũng bầu với chồng mình... Ặc ặc, thế là cứ miên man cả ngày tính xem làm gì với con riêng của chồng.
Có khi tự dưng nghĩ "bới bèo ra bọ" một số chi tiết chứng tỏ chồng không quan tâm đến mình trong khi thực tế thì ngược lại, rồi lại liên miên, rồi lại tủi thân.
Kiểu này chắc tự kỷ quá các mẹ ah, có ai từng bị như em không thì kíu em với.
Mong các mẹ bày cho em làm thế nào để suy nghĩ lạc quan, hay ít ra thì cũng không nghĩ vớ vẩn như thế này nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thì mới biết có thì lo vụ ngoài tử...
cầu trời khấn phật cho lần này con mình bình an đủ...