Em có bebi dc 13 tuần rồi ạ . Bác sĩ dự kiến ngày sinh là tết âm lịch , nên chắc chắn là sinh em bé sẽ phải sinh ở quê rồi . Quê chồng em ở Vĩnh phúc , cách bệnh viện huyện 7km , cách bv tỉnh hơn 10km . Em rất lo lắng , hình như do thai nghén nên càng lo lắng hơn . Nhà xa bv như vậy , lại sinh đúng vào dịp tết , bác sĩ trực ko đầy đủ và thời tiết rất lạnh . Mẹ chồng em lại quyết tất cả mọi thứ chứ ít khi dc nói ý kiến của mình , có ý kiến là bà dỗi ngay . Nhà mẹ đẻ em thì ở tận Hải Phòng rất xa nên tết mẹ em chắc cũng k ở lại với em dc .


Em rất lo lắng , vì đi khám bs nói thai vượt tiêu chuẩn khá nhiều . Em đi khám bs Hoa ở PS HÀ NỘI , cũng khám ở quê 1 lần nên thật sự thấy ko tin tưởng kinh nghiệm và thái độ phục vụ của bs ở quê .


Em tập đầu nên rất lo lắng . Các mẹ giúp e , em mất ngủ gần 1 tháng nay cũng chỉ vì lo lắng quá . Đêm nào cũng mơ ác mộng mà k có ai tâm sư . Chồng em chủ tương về quê đẻ từ đầu rồi ạ . huhuhuhu