Bức xúc quá các mẹ ạ, hôm nay tớ vô tình đọc đc 1 vài bài viết, chả hiểu các mẹ ấy nghĩ j mà nói những lời vô văn hóa, vô tâm như thế. Hiện tại thì tớ đang mang bầu 1 bé trai, và rồi sau này tớ cũng muốn có 1 bé gái nữa. Đối với tớ, con mình dứt ruột sinh ra, dù trai hay gái thì mình đều quý, đều yêu thương cả. Ko phải vì những lời nói gió bay của thiên hạ mà mình ghét bỏ con mình đc đúng ko các mẹ.


Vậy mà ko biết vì lý do j, vì nguyên nhân nào mà các mẹ mang bầu bé gái phê phán các mẹ có bé trai. Nào là tưởng có đc con trai thì oai lắm à ( sao phải oai khi tớ muốn có cả con trai và con gái), nào là con trai tuổi rồng từ trc đến giờ chưa có ai là có tài nổi trội cả (có tài hay ko, có nổi trội hay ko là 1 phần do sự thông minh của bé, 1 phần do sự dạy dỗ của bố mẹ) , nào là sinh con trai sau này phải quỵ lụy xin cưới con gái ( Ôi trời, chính cái này này, thế giả sử sau này các mẹ ấy cũng sinh ra con trai, thì con trai các mẹ ấy cũng vô tài vô dụng, cũng p? đi quỵ lụy con gái nhà người ta à? ).


Vì sự ích kỷ của các bà mẹ, mà các con của chúng ta vẫn đang nằm trong bụng mẹ dù chẳng có lỗi lầm, chẳng có tội tình j cũng bị người lớn lôi ra mổ xẻ, coi thường. Đối với bản thân tớ:


1. Tớ muốn sinh 1 bé trai, sau này dù bé có tài giỏi, có thông minh hay ko thì bé cũng là con trai tớ, bé sẽ cùng bố làm trụ cột của 1 gia đình.


2. Tớ muốn sinh 1 bé gái, sau này dù bé có xinh xắn, có đáng yêu hay ko thì bé cũng là con gái tớ , bé sẽ cùng mẹ làm 1 người phụ nữ hiện đại đảm đang.


Trong lòng thấy buồn khi có những bà mẹ viết ra những dòng chữ vô tâm như thế, con trai hay con gái thì đều là con mình cơ mà. con mình là nhất, thì con người khác là cái j? Chán toàn tập luôn.