Có mẹ nào đã uống thuốc uống Mifepriston 10mg mà vẫn có thai ko ạ?
Tình hình là thế này: nhà em đợt trước lỡ, sau đó 1 ngày em có uống Mifepriston 10mg nhưng vẫn bị trễ kinh. Em đi khám thì bác sĩ (phòng khám tư của bsi bvien từ dũ ) nói là em có thai được 5-6 tuần rồi, em uống thuốc trên thì không được rồi, sợ thai không phát triển được, chắc phải bỏ thai thôi, nhưng nếu muốn giữ thì cứ để 2 tuần nữa đi siêu âm xem kết quả sao rồi về tính.
2 tuần sau em đi khám tại một phòng khám tư khác (cũng của 1 bác sĩ từ dũ), bác sĩ nói đã có tim thai, nhưng mà do uống thuốc tránh thai kia thì nên bỏ, vì khoảng 90% người uống thuốc trên sinh con thì bị dị tật,
Em quá hoang mang luôn, thấy người quen bảo đi bệnh viện Mekong bác sĩ tốt, dịch vụ tốt, đi khám thì thấy thất vọng ghê. Em chờ tận hơn 2 tiếng để được vào khám. Vào khám bác sĩ cứ hỏi em muốn giữ hay để, đã đọc hướng dẫn sử dụng thuốc chưa? Trong hướng dẫn ko ghi là nếu lỡ uống thuốc sinh con bị dị tật thì tức là ko sao. Em còn hỏi tôi làm gì? Nói thật nghe vậy em bực mình quá, mình mất tiền vào để nhờ tư vấn, mà mình ko biết mới phải đến hỏi, vậy mà bác sĩ hỏi như tra khảo, rồi nói mấy điều mà nói cũng như không. Chắc từ nay em cạch bệnh viện đó luôn.
Hôm qua em lại đi khám dịch vụ tại Khu mới của Bệnh viện từ dũ. Lại thêm một lần thất vọng nữa với em. Em đã nói rõ là đã đi siêu âm mấy lần và đến đây chỉ muốn được tư vấn về việc em lỡ uống thuốc Mifepriston 10mg thì có sao ko? Bàn tiếp bệnh nhân thì bảo em cứ đăng ký khám đi, vào bác sĩ sẽ tư vấn. Vào phòng khám, phòng 111 í ạ, em trình bày thì bác sĩ bảo phải khám và siêu âm lại. Siêu âm xong thì họ lại phán là em có một khối u, phải đi xét nghiệm gấp. Em đi xét nghiệm, lại gặp một bà bsi trẻ, ko biết lấy ven, chọc hết tay bên này đén tay bên kia, mãi mới lấy được máu để xét nghiệm. Đến lúc lấy kết quả về, bác sĩ chỉ phán câu không sao. Em ngạc nhiên quá, hỏi em không biết đọc kết quả xét nghiệm, nhờ bác sĩ xem giúp khối u trên là u mỡ hay u gì? Bác sĩ nói: U gì thì mổ ra mới biết được? Em lại hỏi tiếp: Thế u trên có phát triển tiếp không ạ, có ảnh hưởng gì đến em bé không? để em còn liệu ạ. Bác sĩ nói, muốn biết có ảnh hưởng hay không thì phải chờ 1 tháng nữa xét nghiệm lại mới biết được. Trời ơi, em nghe xong mà bực mình quá đi, chắc lại phải tìm một phòng khám nào uy tín đi khám xem sao, em lo quá các mẹ ơi.
Có mẹ nào ở trường hợp như em không ạ? Mẹ nào uống thuốc trên mà vẫn giữ sinh thì cho em xin ý kiến với ạ, chứ em tuần thứ 8 rồi mà hoang mang thé này, bé làm sao mà khỏe được ạ, huhu