Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
cả nhà ơi, hôm qua em mơ một giấc mơ rất thú vị.hihi. em mơ em sinh em bé tại nhà nha. mà chính xác là đưa bé ra vì... Xem thêm
Em cũng bị vậy đấy mẹ nó ạ...Nhưng mà em chẳng dám uống thuốc j cả...chỉ sáng ngậm muối rồi ngậm thêm ít ômai mơ gừng...cho đỡ ho...Không thì buổi... Xem thêm
E vừa đi về nhau ối vẫn bình thường, bs bảo đo tim thai riêng nếu ko ổn thì nhập viện mà e ko làm. E v... Xem thêm
Mẹ nó đi khám xem thế nào rùi về thông báo nhé, con yêu nhanh ra với các mẹ nào.
E còn đây, đang chán chít đây các mẹ ơi, hic e đi khám lại đây
Ko thấy mẹ mongtin vào nhà chắc mẹ ấy đi sinh rồi. À nhà mình ơi, mẹ nào đó xung phong mở tầng mới đi nào, rất mong tầng mới... Xem thêm
Chúc mưng mẹ kaorichan mẹ tròn con vuông êm đẹp nhé. Chúc mẹ mongtin chuẩn bị cán đich thành công, sinh nhanh ko đau nhé. Tiếp theo là tới ai... Xem thêm
cả nhà ơi, em đang bị ho, có đờm nữa,hic. làm sao bây giờ. đang định đi khám mà cứ chần chừ mãi.hic.
Chao ca nha, Em sanh be hom 15.6 luc 12h10 be nang 3.2 kg. Rev con ngoan hau an lam a. Chuc cac me sap sanh me Tron con vuong.... Xem thêm
Các mẹ ơi, sáng nay e phụt 1 cái ra 1 ít dịch lòng trắng trứng ko bit có phải sắp sinh ko nữa, e giấu l... Xem thêm
Mẹ amy ơi, mẹ nó dùng sữa tắm gì cho amy đấy. Từ hum sinh là chị y tá tắm bằng lactacyd cho bé, nh e thấy bảo sữa tắm... Xem thêm
Mình từng nghĩ muỗi cắn là chuyện rất bình thường. Người lớn bị còn chẳng để ý, huống chi trẻ con.
Cho đến khi chính con mình gặp phải.
Đợt đó cả nhà về quê chơi vài ngày. Chiều tối cho bé ra sân ngồi v...
Chào các mẹ,
Năm ngoái nhà mình cũng "đứng ngồi không yên" khi con chuẩn bị vào lớp 1. Sợ con không theo kịp, sợ con sợ đi học, rồi lại nghe mỗi người khuyên một kiểu. Sau một năm trải qua, mình xin ch...
Chào các mẹ trong nhà Webtretho,
Em thấy nhiều cặp vợ chồng mong con thường chỉ tập trung vào chuyện “thả” mà quên mất giai đoạn chuẩn bị trước đó cũng rất quan trọng. Nếu chuẩn bị tốt, mình vừa chủ độ...
Những tuần cuối thai kỳ luôn mang đến nhiều cảm xúc cho mẹ bầu, từ háo hức mong chờ đến những lo lắng trước ngày sinh. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp mẹ tự tin hơn và sẵn sàng chào đón bé yêu. Dưới đâ...
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Cuối tuần nào vợ chồng mình cũng cố gắng đưa bé ra ngoài chơi để con hít thở không khí, chạy nhảy nhiều hơn. Hôm vừa rồi cả nhà đi công viên từ khoảng 4 giờ chiều đến tối. Lúc ở đó thì vui lắm, bé chạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
E vừa đi về nhau ối vẫn bình thườ...
Mẹ nó đi khám xem thế nào rùi về thông báo nhé, con yêu...
Tiếp theo là tới ai...
@kaorichan: ca nha mong tin me kao mai, chuc mung gia dinh da...