Không phải con ông hàng xóm hay có khuất tất gì, chuyện sinh con khác nhóm máu với cha mẹ vẫn có khả năng và được xem là ca hiếm.

Cha mẹ nhóm máu O nhưng sinh con nhóm máu B, điều này thật dễ khiến người ta nghi ngờ, suy nghĩ đến một trường hợp khác. Cho nên ngay sau khi nhận phiếu xét nghiệm nhóm máu, người chồng đã tức giận vì nghĩ vợ mình có gian dối.

Sinh được con trai tưởng đâu hạnh phúc, nào ngờ chồng đỏ mặt đòi bắt gian vợ. Gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ, người vợ mới sinh còn định nghĩ quẩn để chứng minh trong sạch. Bệnh viện, bác sĩ cũng một phen loạn hết cả lên.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: Netease

Sự việc xảy ra cách đây 15 năm, đúng ngày 14/2/2007, một bé trai chào đời tại Nam Ninh, TQ. Lẽ ra là sự kiện đáng mừng nhưng bác sĩ lại nghiêm mặt. Trên tờ giấy xét nghiệm máu, cả cha lẫn mẹ đều nhóm máu O nhưng sinh con nhóm máu B.

Người chồng, anh H.Y lập tức tra hỏi vợ bằng tờ kết quả, nhưng đổi lại là lời mắng mỏ của vợ. Anh rất đau khổ, tin vợ chung thủy nhưng kết quả xét nghiệm lại rành rành. Chị vợ một mực nói mình chưa làm điều gì có lỗi với chồng, có lẽ kết quả nhóm máu là sai.

Để có được đứa con trai này không dễ, vợ anh phải sinh mổ, anh lòng nóng như lửa đốt ngồi trước phòng mổ. 2 tiếng sau, đứa trẻ mới có thể chào đời. Bác sĩ bước ra nói đã an toàn cả mẹ lẫn con, anh đã rơm rớm nước mắt.

Khi nhìn con, anh còn bảo vợ đôi mắt con giống anh quá. Vợ anh thì thấy mọi nguy hiểm, đau đớn mà chị phải chịu đều xứng đáng. Nhưng đùng một cái, chỉ vì tờ giấy xét nghiệm nhóm máu của đứa con có vấn đề, gia đình hạnh phúc chưa đầy nửa ngày đã suýt tan vỡ.

Người chồng mới trước đó vài tiếng đồng hồ thề rằng sẽ bảo vệ vợ con suốt đời đã đỏ mặt tra hỏi vợ. Người vợ mới sinh mổ, mặt tái nhợt lại muốn lên cơn sản hậu vì bị chồng nghi oan.

Giấy báo xét nghiệm máu đã làm tan vỡ gia đình hạnh phúc. Do con sinh ra bị vàng da nên anh đã yêu cầu bệnh viện xét nghiệm máu cho con để xem con có bệnh gì không.

Trên tờ giấy xét nghiệm, có một cột đề tên 3 người, kế bên là 3 nhóm máu. Cả hai vợ chồng đều có nhóm máu O. Theo di truyền, con cái chỉ có thể là nhóm máu O. Tuy nhiên, con trai của anh lại là B.

hình ảnh

Ảnh: Netease

Anh nghĩ kết quả sai nhưng bác sĩ nghiêm túc báo là không. Họ đã rà soát lại các ca sinh hôm đó cũng như mẫu xét nghiệm nên chắc chắn không bị nhầm. Anh H.Y cảm thấy tối sầm, đầu óc quay cuồng.

Anh vẫn chọn cách im lặng vì vợ mới sinh còn rất yếu, chờ xuất viện về rồi nói cũng được. Nhưng không ngờ, người vợ lại phát hiện tờ giấy xét nghiệm. Lúc này anh không kiềm chế được, đã hét lên: “Em còn hỏi à, anh hỏi em sao con và anh lại nhóm máu khác nhau. Em nói thật đi, nó có phải con anh không?”.

Lần đầu tiên bị chồng quát mắng, lại mới sinh mổ, chị cảm thấy choáng váng. Lúc này, sự nhạy cảm của sản phụ khiến chị đòi nhảy từ sân thượng xuống để chứng minh trong sạch.

Lúc này anh chồng bắt đầu hoảng, cố bình tĩnh và trấn an vợ. Sau đó họ nghĩ bệnh viện làm sai xét nghiệm nên hùng hổ kéo đến phòng giám đốc bệnh viện. Giám đốc cũng sợ có sai sót nên gọi hết y tá trực hôm đó đến hỏi.

Cuối cùng, vẫn không hề có sai sót trong việc xét nghiệm máu. Y tá cho biết trên tay mỗi trẻ sơ sinh đều đeo vòng để phân biệt. Chắc chắn không có chuyện nhầm con.

Giám đốc bệnh viện lúc này cảm thấy mình còn lo lắng hơn cả cha mẹ của đứa trẻ. Nếu có sơ suất gì, danh tiếng bệnh viện coi như bỏ, mất chức là cái chắc. Nhưng không có sai sót, chỉ có thể là ở người vợ.

Lúc này, anh chồng một lần nữa đỏ mặt tra hỏi vợ trước mặt y tá và giám đốc bệnh viện. Giám đốc bệnh viện đề nghị xét nghiệm máu lần 2. Người vợ lập tức đồng ý, chị muốn chứng minh sự trong sạch.

Cuối cùng, xét nghiệm vẫn ra nhóm máu B. Anh chồng nghĩ họ nên ly hôn nhưng người vợ liền khóc nức nở, nắm áo bác sĩ: “Kiểm tra quan hệ cha con, tôi yêu cầu kiểm tra quan hệ cha con. Tôi không có lầm lỗi gì cả".

Anh quyết định tin vợ lần cuối, đưa đứa trẻ đi kiểm tra quan hệ cha con. Kết quả cuối cùng, đúng thật là cha con, lần này đến lượt người chồng run cầm cập. Đối với hiện tượng lạ này, giám đốc bệnh viện đã tìm hiểu một loạt các nghiên cứu.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: Netease

Ngay sau đó, bác sĩ phát hiện ra rằng gen H của anh chồng bị đột biến, vì vậy kết quả xét nghiệm là nhóm máu O, nhưng nhóm máu thực của anh lại là nhóm máu B. Vậy con trai anh nhóm B là đúng rồi, còn nghi ngờ lung tung.

Đối với đột biến gen, trên thực tế, các bệnh viện hàng đầu trên thế giới đã thực hiện nghiên cứu. Tính ra cả thế kỷ mới có một ca như nhà anh H.Y nên bác sĩ có phần lúng túng cũng có thể hiểu.

Suýt chút nữa thì một gia đình hạnh phúc bị tan vỡ vì tờ giấy xét nghiệm cha mẹ nhóm O nhưng sinh con nhóm B. Ai mà ngờ được gen của chồng bị đột biến, tới nhóm máu cũng bị nhầm lẫn được. Cái này thật sự là lần đầu nghe nói luôn đó mọi người.

Chỉ thương chị vợ, mới sinh mổ, trải qua giây phút sống còn lại bị chồng nghi ngờ, đòi ly hôn. Cũng may, cuối cùng gia đình này vẫn trọn vẹn, chứ không con vừa chào đời lại không có cha thì tội nghiệp lắm.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Netease