Cấp cứu, thai 5 tuần 4 ngày chưa thấy tim thai, phôi thai.
Các mẹ thông thái ơi, em đang lo lắng và hoang mang quá, kỳ kinh cuối cùng của em là 8/10 dương, đến hôm 14/11 ( chậm nửa tháng ) em đi SA ở phụ sản bsi nói em là do rối loạn kinh nguyệt và kê cho em uống duphaston, đến 24/11 ( nửa tháng sau ) em đi SA lại thì bsi nói em có thai được 4 tuần 2 ngày, kích thước túi ối là 11mm và hẹn 1 tuần sau khám lại. Đến hôm 5/12 em đi khám lại bác sĩ nói thai em được 5 tuần 4 ngày kích thước túi ối là 19mm nhưng chưa thấy tim thai và phôi thai các mẹ ah, bác sĩ có kê cho em loại thuốc aspégic uống mỗi ngày 1 gói, em đang lo lắng và hoang mang quá, có mẹ nào như em không? em sợ lắm, huhuhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1