hic. em là thành viên mới của diễn đàn ạ. trước khi quyết định hỏi các mẹ, em đã đọc rất nhiều, có 1 topic của 1 mẹ cũng bị sảy 2 lần giống em, nhưng bài từ năm 2007, nên em lập topic này ạ. Em đã từng bị sảy 2 sớm 2 lần các mẹ ạ. đau buồn lắm! lần thứ nhất là 31/12/2013, lúc đó em chậm kinh được 6 ngày, thử quickstick từ lúc chậm 2 ngày đã lên 2 vạch khá rõ, 2 ngày sau em thử vẫn 2vach, nhưng k đậm hơn là mấy, đến ngày thứ 6 thì bị ra ít máu, em đi siêu âm thành bụng, thai chưa vào tử cung, nhưng tối đó em bị chảy máu ồ ạt luôn, em biết đã sảy.sau đó e kế hoạch 3 tháng, rồi thả trở lại, 4 tháng sau em mới có thai trở lại ạ. Lần này em k đợi chậm mới thử, mà trước chậm 2 ngày, em thử đã lên 2v, v2 mờ lắm, nhưng vẫn nhìn thấy được, sau đó 2 ngày, em thử lại, vẫn hơi mờ, nhưng đã đậm hơn trước. chậm kinh sang ngày thứ 3 thì em lại một lần nữa bị sảy. hic.đau buồn lắm ạ. lần thứ nhất thì khóc hét nước mắt, lần thứ 2, em suýt trầm cảm, may mà chồng em động viên em nhiều, dần dần em cũng đỡ. lần 1 em có phải đi lại nhiều, lần 2 thì phát hiện có là e chủ yếu nằm nghỉ ngơi thôi ạ. cả 2 lần em đều bị đau lâm râm bụng. sau khi sạch kinh lần t2, vc em lên HN (em ở Quảng Ninh), vào viện C khám tìm nguyên nhân sảy, tất cả xét nghiệm thăm dò, tử cung, viêm nhiễm, lupus, ..., kể cả nhiễm sắc đồ, bác sĩ đã cho em làm hết ạ. tất cả đều bình thường, bsi bảo nếu muốn có em bé lại thì tháng sau có thể thả được rồi.bao giờ có em bé thì vào viện để kiểm tra, dưỡng thai. kế hoạch 1 tháng, sang tháng này, vc em thả, bây giờ chưa đến ngày chậm kinh (tháng trước em 20/9, chu kì khoảng 30, 31 ngày), hôm qua em thử đã lên 2 vạch, sau 2 phút đã nhìn thấy lên v2 rồi ạ. cũng còn hơi mờ, nhưng em nghĩ là em đã có rồi ạ. em nghĩ có thể nội tiết dưỡng thai của em kem nên mới sảy sớm 2 lần kia. vấn đề là bây giờ em chưa chậm kinh, phải 4 hôm nữa ạ. nhưng sớm thế này thì siêu âm có lẽ chưa thấy gì cả, mà em sợ vào viện siêu âm đầu dò lắm ạ, e sợ bị ảnh hưởng ạ. nhưng em lại sốt ruột, vì sợ chậm 1,2 ngày là đã có thể giống lần trước rồi ạ. muốn được thăm khám sớm để dưỡng thai, nhưng vào viện, em nghĩ kiểu j cũng cho siêu âm đầu dò nữa. hic.mà sớm như thế này tiêm thuốc nội tiết k biết có được không ạ. mà em lại ở xa HN, em k muốn đi lại xe cộ nhiều, ảnh hưởng.:((:((:((. em cũng hơi lâm râm bụng dưới ạ. em lo lắm, dù biết tinh thần là rất quan trọng, cố nghĩ tích cực, nhưng 2 lần rồi, nên huhu, lo lắm các mẹ ơi! em phải làm sao đây ạ? các mẹ giúp em với!