Hồi mang bầu bé đầu tiên, lúc đó mới cưới xong, tình yêu với chồng còn nồng nàn, sâu sắc, đi đâu làm gì ăn gì uống gì cũng nghĩ tới chồng, lúc nào cũng nhớ chồng, nghĩ đến khuôn mặt đáng iu của chồng. Trong đầu không hề nghĩ là con mình sẽ giống cha hay giống mẹ gì cả. Đến khi sinh ra ai cũng nói con mình giống thằng cha nó quá. Mình thì thấy có nét giống mẹ và mình cũng thích con trai giống mẹ chút cho đỡ mang tiếng đẻ thuê. Kekee...
Giờ lớn lên bé có nét giống mẹ chút chút, chắc do ở bên nhau hơn 4 năm chăng?
Đến bé thứ 2 là con gái, lúc này 2 vợ chồng cũng có chút bực bội nhau, nghĩ đến chồng ít hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn, lo cho mình nhiều hơn, lúc nào cũng thủ thỉ với con gái.. thế là con gái sinh ra giống ... cha nó luôn. hic... Giờ ai mà xem hình của cả nhà là bảo mình ĐẺ THUÊ chắc.
Còn bạn thì sao? Bạn thích đẻ con giống cha hay giống mẹ? Giống cha ở điểm nào và giống mẹ ở đâu?