Những ngày qua trên mạng đang xôn xao về đoạn clip được facebooker Anh Duc Anh đăng tải trên trang cá nhân. Trong clip này người phụ nữ trung tuổi liên tục gào khóc trong hành lang bệnh viện và gọi tên rất thảm thiết “cháu ơi, bà mong mỏi cháu lắm cháu ơi. Cháu chào đời không gặp…cháu ơi”. Trời đất ơi, bệnh viện ơi... bệnh viện ơi...



TqlSJfHQuZ






Bệnh viện giao thông vận tải Vinh - nơi xảy ra sự việc một thai nhi tử vong khi sản phụ đến chờ sinh - Ảnh: DOÃN HÒA



Theo người chia sẻ clip cho biết đi khám trong bệnh viện và gặp cảnh tượng đau lòng, đó là con gái của người phụ nữ gào khóc trong hành lang bệnh viện có dấu hiệu vỡ ối xin bác sĩ tại Bệnh viện giao thông vận tải Vinh (31, đường Lệ Ninh, Phường Quan Bàu, Vinh, Nghệ An) mổ gấp. Thế nhưng bác sĩ thờ ơ với vẻ mặt cau có và nói đến chiều mới mổ được vì chưa nộp viện phí.



Anh Duc Anh mô tả tiếp trong status: “Đến chiều khi người thân đưa tiền đến thì bác sĩ mới cho vào mổ. Khi bác sĩ mổ để đưa em bé ra thì bé đã bi ngạt thở nên vội vàng đưa 2 mẹ con cháu xuống bệnh viện sản nhi cấp cứu thì đã muộn bé đã qua đời. Hiện nay sản phụ vẫn còn đang cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải. Bà ngoại cháu thì kêu gào và khóc than trong vô vọng - vậy trách nhiệm này sẽ thuộc về ai?”.



Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ bình luận bức xúc của cộng đồng mạng.




Được biết, kkhoảng 7g30 ngày 4-7, gia đình sản phụ Nguyễn Thị Lê, 33 tuổi, quê xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đưa chị Lê đến Bệnh viện giao thông vận tải Vinh chờ sinh sau khi sản chị bị đau bụng, có dấu hiệu chuyển sinh.



Thời điểm nhập viện, chị Lê mang thai 40 tuần tuổi. Qua khám và chẩn đoán ban đầu, sức khỏe của sản phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường. Thai nhi nặng khoảng 3,5 - 3,8kg. Kíp trực theo dõi sản phụ tại khoa Sản gồm bác sĩ Nguyễn Thị Hà và nữ hộ sinh tên Loan.



Đến khoảng 12g trưa 4-7, chị Lê vỡ ối hoàn toàn, cổ tử cung mở 6cm. Phía gia đình thấy thai nhi lớn nên yêu cầu bác sĩ bệnh viện cho mổ đẻ, không sinh thường nhưng không được đáp ứng mà bảo phải chờ theo dõi thêm.



Đến khoảng 13g15 chiều 4-7, cổ tử cung sản phụ mở hết, bác sĩ hướng dẫn sản phụ rặn đẻ.



Tuy nhiên, theo bác sĩ Hòe “lúc 13g50 sản phụ được đưa lên nhà mổ do sản phụ không sinh thường được. 30 phút sau khi mổ ra thì thai nhi là bé trai bị ngạt, da trắng bệch, các bác sĩ đã cho thở ôxy cấp cứu và chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu nhưng bé không qua khỏi”.



Sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện giao thông vận tải Vinh đã quyết định đình chỉ công tác bác sĩ Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, công tác tại khoa Sản 5 năm) và nữ hộ sinh Loan để làm bản tường trình quá trình đón tiếp, theo dõi, chăm sóc sản phụ Lê.



Bác sĩ Hòe cho biết phía bệnh viện cũng đã báo cáo sự việc với Sở Y tế Nghệ An và sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân tử vong cháu bé cũng như xác định trách nhiệm của ê-kip trực.



“Khi vào nhập viện chờ sinh, cả mẹ khỏe, con khỏe nhưng để cháu bé mất là trách nhiệm chính của kíp trực. Theo nhận định ban đầu của chúng tôi nguyên nhân do bác sĩ trực tiên lượng không tốt việc cho sản phụ đẻ thường hay đẻ mổ nên dẫn đến sự việc đáng tiếc”, bác sĩ Hòe nói.



Tại khoa Sản Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh có hai bác sĩ và 8 nữ hộ sinh trực. Sau ca mổ hiện sức khỏe sản phụ Lê đã ổn định và đang được bệnh viện theo dõi, chăm sóc tích cực.



Được biết, đây là lần sinh con thứ hai của chị Lê, gia đình chị có một bé 6 tuổi.



Sáng 5/7, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòe - phó giám đốc Bệnh viện giao thông vận tải Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đã quyết định đình chỉ công tác một bác sĩ và nữ hộ sinh để làm rõ vụ việc một thai nhi tử vong tại bệnh viện này.


Chị em khi đi sinh nhớ cẩn thận, phải kiểm soát được tình trạng của mình kể cả khi đã nhờ một ai đó (bác sĩ, y tá). Bởi vì không ai biết rõ tình trạng của mình và con bằng mình đâu ạ. Đã có rất nhiều trường hợp xảy ra, mẹ phó thác tính mạng của hai mẹ con cho y bác sĩ để rồi mất mạng.



Khi đi sinh, các mẹ cần nhớ:



- Thường xuyên hỏi thăm các bác sĩ khi mình bị đau quá, hoặc có biểu hiện bất thường.


- Phai quyết liệt khi cảm thấy không an tâm vào ekip đỡ đẻ.


- Theo dõi tim thai con thường xuyên, có bất cứ biểu hiện lạ phải thông báo.


- Dù đau cũng phải tỉnh táo, chủ động, đừng trông chờ vào bất cứ ai. Tính mạng của hai mẹ con nằm ở trong tay mình.



Đọc câu chuyện mà đau xót quá. Cầu cho tất cả những người mẹ vượt qua 9 tháng 10 ngày an toàn. Cầu cho các con chào đời suôn sẻ khỏe mạnh để không có bất cứ trường hợp thương tâm nào xảy ra thêm nữa...