Các mẹ ơi!


Có mẹ nào đã mang thai con trai hoặc là có nếp có tẻ rồi không, xin cho mình xin ít kinh nghiệm thực tế để nhận biết giới tính thai nhi mà không cần phải chờ đến 16 tuần thai với.


Cụ thể là như thế này:


mình đã có tập 1 là bé gái, đứa này mình mới có được 6 tuần, bầu đợt này mình có đi canh trứng mọi người ạ, nhưng niềm tin vẫn chưa hẳn là cao, vì nhiều người đi canh trứng về vẫn ra gái là chuyện bình thường nên mình cũng không đặt niềm tin vào điều này cho lắm, có điều mình cứ thực hiện biện pháp này cho sau này không phải ân hận, chứ thả tự nhiên thì sau này lại bảo là không tìm hiểu trước, tóm lại là mình cần các bạn cho mình xin ý kiến và kinh nghiệm về cách phân biệt giới tính thai nhi với. hỏi để giải tỏa tính tò mò và mong đợi thôi chứ không phải là hỏi để có ý kiến giữ hay bỏ thai nhi, thực ra mình tính không bằng trời tính nên mình sẽ chỉ hỏi kinh nghiệm để biết thôi chứ không bao giờ có ý định lựa chọn con theo ý muốn đâu nên mọi người đừng ngại chia sẻ.


Ak hiện tại mình bị nghén, nôn, sợ những món ngấy ngấy béo béo lắm ạ! mà thèm mấy món gì đó mặn mặn, chua chua, ngọt cũng sợ lắm. chia sẻ để các bạn biết thêm về tình trạng của mình


Xin cảm ơn các bạn