Em đang có bầu 3 tháng đầu, cái em sợ nhất khi bầu bí là tăng cân quá nhanh và rạn da bụng, hic. Vì em rất thích diện bikini đi biển các mẹ ạ.



Trong khi đi tìm bí quyết trên mạng, tình cờ lạc vào facebook của người mẫu Phan Như Thảo, thấy chị mới sinh con và up cái hình khoe dáng sau 12 ngày sinh con.



Ù ôi, “Thời gian bầu, Thảo tăng 25kg. Chưa kể 6kg ở giai đoạn chuẩn bị để có thai nên lúc gần sinh, Thảo là một mẹ bầu khổng lồ nặng 83,5kg. Sinh xong chỉ mất 8kg. Ngày thứ 3 từ bệnh viện về nhà bụng vẫn như bầu 5 tháng, chồng cứ hỏi: Ủa, vợ còn một em bé nữa vẫn chưa sinh hả…” mà nhìn cái bụng chị săn chắc, mịn màng, trơn láng không một vết rạn mà phát ham.



Tò mò kéo xuống đọc bình luận thì thấy chị chia sẻ vầy: “Chị dùng dầu dừa thoa một lần vào sáng sớm mỗi ngày từ tháng thứ 3 trở đi đó em . Dầu dừa nhà tự làm nhé , mua ở ngoài nó ko đủ đậm đặc đâu :) ở nhà làm nó có màu ngà ngà cánh gián chứ không trắng”. Phải công nhận, chị Thảo lấy chồng đại gia em cứ tưởng chỉ sẽ dùng những sản phẩm đắt tiền chứ, không ngờ chị giản dị ghê dùng những thứ dân dã, rẻ tiền để làm đẹp. Hơi bị thích chị rồi đó :)



Hehe, thích quá em nên em mang về đây chia sẻ cùng các mẹ bầu nhà mình luôn để ai cần dùng nha. Chứ em nghe nhiều người nói, có bầu bị rạn da là không có hết đâu nha, phải sống dzí nó suốt đời luôn á. Hic, mới nghĩ tới đó là em đã muốn khóc òi.



Đây em nói có sách, mách có chứng hình chị Thảo đây ạ, mới sinh con xong sau 12 ngày mà bụng xinh lung linh luôn :)



webtretho


Da bụng chị Thảo hồi chưa sinh và đã sinh



webtretho


Bụng chị Thảo lúc đang mang bầu. Tăng cân nhiều nhỉ :)





webtretho



webtretho


Sau sinh 12 ngày :)



Giờ em đi mua dừa về làm dầu dừa làm đẹp đây, bb các mẹ nhen. Hy vọng bụng em mai mốt sau sinh cũng được đẹp như bụng chị Thảo