Phuzzz! chào các mẹ tương lai!


Bây giờ "anh hai" mình đang ngủ nên tranh thủ tí. Nhớ lại lúc trước lần đầu bầu bí cũng rất nhiều hoang mang, lo lắng...và hay lang thang trên webtrotho để lần mò tìm hiểu.


Nên hôm nay, sau khi đã vượt cạn thành công, con mình đã được hơn 4 tháng, mình quyết định quay lại đây chia sẻ vài đôi điều cần thiết để các mẹ tương lai an tâm hơn nhé!



Là lần đầu tiên nên mình đã rất lo lắng không biết mình có vượt qua được không, đặc biệt là tâm lý càng hồi hộp khi càng gần đến ngày dự sinh. Mình hỏi hết người này đến người nọ, làm sao để chịu được cơn đau, làm sao để sinh thường được, sinh nhanh được và mọi thứ được suôn sẻ.


Và câu trả lời sau tất cả đó là, nếu bạn có lối sống lành mạnh và thuận tự nhiên, mọi thứ sẽ đâu vào đó, bất cứ người phụ nữ nào cũng có bản năng làm mẹ- bạn hãy tin điều đó.


Mình thầm cảm ơn chồng, mẹ đẻ- bác sỹ đỡ đẻ và bệnh viện mình chọn;



Một buổi sáng ngủ dậy thì mình bắt đầu cảm thấy cơn đau ở vùng lưng dưới theo từng cơn, sang hôm sau thì dồn dập hơn (kèm theo ra dịch nhầy nâu keo, không rỉ ối), tối đó bác sỹ khám rồi cho nhập viện lúc 10h, lúc mở đến 6 phân thì mình nghĩ chắc hết chịu đc nên đành thốt lên: “gây tê cho em đi chị ơi”, mặc dù trước đó rất đắn đo có nên đăng ký sinh giảm đau hay không; đến gần 4h thì thấy bác sỹ đỡ sinh vào và bắt đầu…công cuộc! Sau khi được hô rặn đến lần thứ 3 thì con đã ra, mẹ còn con vuông. Chồng mình chứng kiến cảnh đứa con ra đời trong phòng sinh như con chuột đầy máu me, anh ấy bật khóc như đứa trẻ….^^ còn mình thì tỉnh như bơ trong lúc bác sỹ khâu tầng sinh môn và con được nằm sấp trên ngực mẹ, bé xíu, hồng hào, chỉ nhìn được cái đầu có mấy cọng tóc! ^^



Thứ nhất: các mẹ đừng cố gắng ăn quá nhiều (tâm lý ăn hai người), chỉ ăn khi mình thấy thèm thôi cũng được nhưng đừng ăn quá nhiều một món nào đó (ăn có chừng mực), mình thì cũng không uống sữa bầu, cũng chẳng sữa tươi, chỉ uống sữa ngũ cốc, xay từ hạt ra, như vậy sẽ tốt hơn những sản phẩm sữa đóng hộp sẵn trên thị trường.


Mình thì khám thai đều đặn, và luôn theo sát cân nặng của thai nhi, sau khi sinh rồi thì thấy các mẹ cũng không cần thiết phải quá bận tâm đến từng gram một như vậy, một nặng ký không hẳn là những đứa trẻ khỏe mạnh; có nhiều trường hợp đáng tiếc phải chỉ định mổ vì bé quá to!



Thứ hai: bé quấn cổ hai vòng hoàn toàn có thể sinh thường được! miễn tim thai duy trì bình thường và bác sỹ đỡ giỏi – đấy chính là trường hợp của mình



Thứ ba: Các mẹ cùng chồng nên tham gia trước một lớp học tiền sản, lợi ích cho việc tập rặn của các mẹ! Học cách rặn trước là rất quan trọng!



Thứ tư: mình sinh thường với mũi gây tê màng cứng và thấy rất khỏe, không mất sức, khâu TSM cũng không thấy đau, mặc dù không biết sau này như nào nhưng trước mắt nhờ nó mà minh đi đẻ khỏe re mà không có gì phải sợ; đấy là tiến bộ y học- tại sao lại không thử. (nói thật lúc đau quá mình thở không nổi nói chi là phải hít thở sâu >