Các mẹ ơi, con em bị như vầy có sao không?


Lúc mới sinh con em bú sữa dễ bị trớ, nhưng ít thôi chứ không nhiều. Em cũng lo nhưng người lớn trong nhà bảo chuyện đó bình thường, em bé nào cũng thế cả, từ từ lớn sẽ hết. Bởi vậy cho con bú em cũng cẩn thận lắm. Mỗi lần con bú xong là em bế con lên cho ợ hơi đàng hoàng rồi mới cho nằm xuống, cũng không dám đổi tư thế bế con đột ngột, vậy bây giờ con 5 tháng rồi vẫn bị nôn trớ. Kiểm tra sữa con trớ ra thì em thấy hơi đặc mà có mùi chua chua nữa


Nôn trớ kéo dài đến giờ thành ra con em chậm tăng cân. Sốt ruột quá, em mang con đi khám thì bác sĩ cũng khẳng định chắc nịch là con chỉ bị nôn trớ sinh lý thôi, rồi cho ít thuốc chống nôn kèm lời dặn khi nào bé nôn trớ nhiều quá mới cho uống, còn ít khỏi cần. Hic, nhưng ngày nào cũng chứng kiến con nôn xong mệt phờ người em thương con và stress vô cùng. Các mẹ nhiều kinh nghiệm thì chia sẻ với em với, nhìn con mà em nẫu cả ruột gan các mẹ ơi :(