Hôm rồi e đi siêu âm, bsi bảo bé nhà e giống mẹ rồi các chị ạ, hihi, vậy là sắp có 1 cô công chúa nhỏ rồi,


Nhưng mấy ngày nay e cũng áp lực với tâm lý lắm mn ạ, chuyện là nhà e thì ba chồng e, chỉ có duy nhất 1 mình ck e thôi, con lại các chị đều là gái hết, giờ cháu nội lại là con gái, dù k ai nói gì nhưng e biết là ai cũng mong có cháu đích tôn nối dõi, e cũng cứ tự trấn an bản thân là con đầu thôi, với dù sao thì nó là con mình, trai gái cũng đều yêu hết chứ...


Ck e thì nói là thích con trai , haizzz, e cũng áp lực lắm, chắc biết tâm sự với ai, hic, cũng mang đi khoe khắp nơi là e bé giống mẹ rồi, nhưng nhận về toàn là gì đâu không à, nói chung nhìn sơ sơ cũng biết ck e với cả nhà rất thất vọng... Chỉ sợ sinh con xong ck lại k thương con, thì tội nó quá,,,


Ngta bảo, có con gái đầu là sướng, e thì con gì cũng đc, chỉ cần nó khoẻ mạnh thôi, nhưng lòng mình ai hiểu, với cả sinh trai hay gái, mình cũng k quyết đc, do ck cả đấy chứ, nhưng áp lực lại dồn lên mình, bên họ nội nhà e thì có truyền thống sinh con 1 bề rồi, huhu, e đang lo k biết sau này sao đây, lỡ sinh 2 đứa gái hết. Rồi ck lại đi lấy bà mới, luac đó 3 mẹ con lại k biết thế nào, e nói vậy là vì bên nhà ck e, ba ck e 2 vợ, vợ đầu không sinh con trai đc, nên lấy bà 2 đẻ ra ck e đấy ạ, phức tạp, đau đầu quá, nên e lên đây tâm sự với m.n cho nhẹ lòng, bầu bì ráng giữ tâm trạng tốt, mà trăm thứ nó cứ ngổn ngang


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MeKem2608