Thai nhi bị chẩn đoán Chiều dài xương đùi và các xương khác ngắn
Em bé nhà mình mới sinh, cân nặng 3200gr, dài 50cm (Chuẩn Trung bình của WHO là 49.9cm) và mình nghĩ mình cần phải viết bài viết này để cung cấp các thông tin đến các anh chị đang quan tâm đến vấn đề Chiều dài xương đùi và các xương khác ngắn.
Ngay từ tuần 19 của thai kỳ, kêt quả siêu âm CDXĐ của con mình là 26mm, trong khi tiêu chuẩn là 27-33mm
Tuần 22, mình siêu âm 4D và CDXĐ là 34mm (35-41mm), kết luận Chiều dài xương đùi ngắn BVP 1 (Theo IG 21)
Tuần 26, CDXĐ là 42mm (45-53mm), bác sĩ tư vấn chọc ối kiểm tra, khả năng con bị down hoặc dị tật Nhiễm sắc thể.
Tuần 27, CDXD 41mm (46-56mm)
Tuần 32, CDXĐ 55mm (57-68mm)
Tuần 35, CDXĐ 58mm (62-74mm)
Tuần 37, CDXĐ 63mm (66-79mm)
Tuần 39 (BV đã giữ kết quả siêu âm), theo trí nhớ CDXĐ 66mm (68-82mm), cân nặng 2700gr. 2 ngày sau thì vợ mình sinh.
Vợ chồng mình lo lắng tột độ, vì khi tuần 13 thai kỳ vợ chồng mình đã làm kiểm tra độ mờ da gáy và kết quả hoàn toàn tốt.
Biết đâu kết quả có sự nhầm lẫm do máy móc, do con người, hay do yếu tố nào đó, nên vợ chồng mình qua tiếp 3 trung tâm Tiền sản và Phòng khám của 3 vị bác sĩ trưởng khoa sản lẫn Chẩn đoán hình ảnh của 3 bệnh viện phụ sản lớn TP HCM để kiểm tra (trong suốt quá trình thai kỳ vợ chồng mình kiểm tra tại 4 đơn vị được xem là lớn trong Sản khoa) nhưng kết quả là: Toàn bộ các xương dài dưới Bách phân vị thứ 1 so với tuổi thai, đa ối.
Nhưng vợ chồng mình Quyết định không chọc ối. Vì sao? Vì mình đã hỏi rất kỹ và tìm hiểu, việc chọc ối này chỉ để chẩn đoán và để biết kết quả, hoàn toàn không thể chữa trị hoặc can thiệp điều trị, nói cách khác nó thoả mãn sự tò mò của người lớn thôi. Vậy nếu con có dị tật thật thì sao? Không lẽ bỏ 1 sinh linh máu mủ của mình, đó là giết con rồi? Nhưng nếu con bình thường mà chọc thì khả năng sẽ ảnh hưởng đến môi trường ối mà theo tự nhiên phải là 1 môi trường vô khuẩn hoàn toàn, làm nhiễm khuẩn nước ối và các hệ luỵ khác. Nên vợ chồng mình tự động viên nhau, con mình nó bé cũng được, chào đời rồi thì bổ sung thêm dinh dưỡng và thể thao.
Đến tuần 39 tuần vợ mình chuyển dạ và đã sinh rất bình an và bình thường như kết quả mình nói ở đầu bài viết.
Tóm lại: kết quả chỉ là kết quả tham khảo, anh chị hãy lạc quan và ráng ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Ở một khía cạnh lạc quan, cũng vì kết quả này mà vợ mình đã chịu ăn và “ráng ăn” hơn so với thời điểm đầu, nên có lẽ nhờ đó mà em bé bụ bẫm hơn. Các bạn có quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của vợ mình thì báo lại, mình sẽ viết chi tiết về việc này.