Chào các mẹ, em xin được chia sẻ câu chuyện của em, ở đây có mẹ nào thông thái hay đã từng trải qua giống em và đã có con lại, xin hãy giúp em với ạ!


Em năm nay 26 tuổi, có gia đình vào tháng 1/2016.


Tháng 8/2015: em phát hiện u nang buồng trứng phải, đã mổ bóc tách vào tháng 9, cắt 1 phần bt phải, đến nay ko bị tái phát lại.


Lần 1: Ngay đám cưới, tháng 1/2016


Vì cũng học mỹ thuật và thích trang trí nên e đã tự tay chạy ngược xuôi cho đám cưới mình, lúc đó đã trễ kinh hơn 10 ngày nhưng bận rộn quá ko nghĩ đến việc có bầu, đến tối ngày cuối cùng em mới đi mua que thử, và sáng sớm ngày rước dâu em mới thử thì lên 1 vạch đậm 1 vạch lờ nhờ, thấy bất ngờ và vui nhưng vừa tàn tiệc về nhà em thấy bụng hơi đau lâm râm, nói cho chồng và mẹ chồng nghe thì mẹ chồng nói không sao, nằm nghỉ đi chứ đi khám sớm ko tốt (quan điểm ng lớn tuổi). Em cũng nghe lời và chỉ 3,4 ngày sau bắt đầu ra máu, lúc đầu ra lấm tấm vài giọt, sau thì ồ ạt, đi khám thì bsi siêu âm ko thấy thai trong tử cung, thông báo em sảy và sau đó em cũng ko đi xét nghiệm gì, cứ nghĩ do mình bất cẩn ko biết mang bầu mà chạy ngược xuôi lo đám cưới, hoặc do mới mổ được 3 tháng sk chưa bình phục.


Lần 2: tháng 9/2016


Lần này e đã có sự chuẩn bị tốt và kỹ càng hơn, em uống vitamin và axit folic trc đó hơn 1 tháng và có tập thể dục, sau đó em thả lại vào giữa tháng 7/2016 và dính ngay lần đầu thả thử (em canh trứng ạ). Ngày ngày đều mong ngóng con khoẻ mạnh, em tìm hiểu bsi sản khoa giỏi tại Hcm và quyết định theo bác sĩ Nguyễn Anh Danh (Bv Từ Dũ) luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm và được mọi ng đánh giá rất cao. Lúc em đi SA lần đầu ở bác, bác nói thai đã được 7 tuần và đã có tim thai rồi. Khỏi phải nói e đã vui và hạnh phúc như thế nào các mẹ ạ, bác hẹn 4w nữa (11w) quay lại SA và đo mờ da gáy. Bụng e vẫn càng ngày nhú lên, nhưng e rất ít nghén, vẫn ăn uống và đi lại phăng phăng. Đến tuần thứ 4, theo lịch thì t7 e mới khám lại nhưng thứ 2 SG mưa to gió lớn, ngập đường xá chồng em chở về bị trúng cái ổ gà dồng lên rất mạnh, mai lại e thấy ra dịch nâu, lo quá đi khám lại thì bác nói con em nó không phát triển gì hơn kích thước 7w, và không còn tim thai nữa, kl thai lưu ( ko phải vì bị ổ gà hôm trc, mà có vẻ thai đã ngưng phát triển lâu rồi) em không tin nỗi các mẹ ạ.


Ngày mai em quay lại xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân ở chỗ bác luôn, thì ra kết quả như sau:


Test dung nạp đường huyết:


- Lần 1: 101 (70-110) mg/dL


- Lần 2: 161 (