Con em vừa đầy tháng hôm qua, nhìn con đang ngủ say nghĩ đến những ngày vừa qua mà em thấy thật kinh hoàng. Lỗi cũng tại do em thiếu hiểu biết mà gây chuyện.



Lúc có bầu, em hay lang thang trên các hội nhóm các mẹ học hỏi kinh nghiệm chăm con, tình cờ lạc vào hội nhóm các mẹ vắt sữa non dự trữ cho con bú sau sinh. Các mẹ đưa ra rất nhiều lý do để vắt sữa non như: sau sinh mổ mẹ phải dùng kháng sinh nên ảnh hưởng đến nguồn sữa cho con bú; hoặc nếu mẹ sinh thường có người phải mấy ngày sữa mới về nên sợ bỏ lỡ nguồn sữa non quý giá đầu đời của con… Em đọc, em trò chuyện với các mẹ trong hội thấy cũng có lý nên học hỏi kinh và bắt chước làm theo.



Khi thai được 33 tuần, em bắt đầu lên kế hoạch vắt sữa non. Chồng em biết được mắng cho một trận, bảo em là dở hơi cám lợn, không việc gì phải vắt sữa hết, khi nào đẻ con xong tự khắc bầu ngực sẽ tiết sữa cho con bú. Nhưng chồng mắng kệ chồng, em vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch của em, tất cả vì con thân yêu. Thế là mỗi buổi sáng em tranh thủ thức dậy sớm hơn chồng vào nhà vệ sinh nặn sữa.



Ngày đầu tiên em nặn không được giọt nào. Ngày thứ 2 được 1 giọt cho mỗi bên. Ngày thứ 3 mỗi bên được 2 giọt sữa. Ngày thứ 5 được 1 – 2ml.






Cứ thế những ngày tiếp đó em mải mê sự nghiệp nặn sữa non cho con mà không để ý đến các cơn gò tử cung càng lúc càng nhiều. Nhiều lúc nặn sữa, đầu ngực đau nhói, các cơn gò xuất hiện dồn dập, em không biết cứ tưởng con “quấy” mẹ nên vào giường nằm nghỉ chút rồi tiếp tục vào nhà vệ sinh vắt sữa. Chồng em vẫn không hay biết gì hết.



Thai chạm mốc 35 tuần, ngày đầu tiên, em vắt được 3ml cho mỗi bên và mang “thành tích” lên hội khoe với các mẹ, ai cũng khen em giỏi, sữa nhiều và động viên em vắt cho nên em bắt đầu tăng thêm một cữ vắt vào buổi tối. Từ lúc tăng cữ vắt, sữa em tích trữ cho con được nhiều hơn nên hăng say vắt mà không biết điều này có thể kích thích tử cung dẫn tới sinh non.



Thai được 35 tuần 4 ngày, sáng đó như thường lệ em dậy sớm vào nhà vệ sinh vắt sữa. Đang vắt thì em đau bụng dữ dội, tử cung co bóp nhiều hơn mức bình thường đến mức em đứng không nổi luôn và phải vào giường nằm. Nhưng lần này không giống lần trước, em nằm cũng không thấy bớt mà cơn đau có chiều dữ dội hơn. 6h sáng, chịu không nổi nữa em gọi bác sĩ khám thai cho em mô tả triệu chứng và đập chồng dậy chở đi bệnh viện. Vào bác sĩ khám bảo em có dấu hiệu sinh non, cho nhập viện tới chiều là em sinh con mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.



Lúc làm thủ tục nhập viện, em mới thú thật với chồng là em có vắt sữa non để trong cái hộp ở ngăn đông, bảo chồng sau khi em sinh thì về nhà lấy sữa đó hâm nóng lại cho con bú. Chồng em làm theo mang sữa non của em hâm nóng gửi các cô hộ lý cho con bú, vì con sinh non nên ở phòng chăm sóc đặc biệt. Không ngờ, sau 1 ngày uống sữa em thì con bị tiêu chảy.



Con sinh non sức khỏe đã yếu lại còn vướng thêm tiêu chảy, sợ lỡ con có chuyện gì em nói thật với bác sĩ trường hợp của mình để bác biết và có cách xử lý và bị bác mắng cho một trận nên thân. Bác mắng em rất nặng luôn đó ạ và chỉ cho em thấy các tác hại của việc vắt sữa non mà giờ nghĩ lại em thấy mình ngu muội thật. Em và con bị dính hết cả hai sự cố bác sĩ đưa ra luôn:



Thứ nhất, gây sinh non: Vắt sữa non sẽ gây kích thích đầu ngực, khi ngực bị kích thích sẽ tăng tiết oxytocin làm tử cung co bóp, gây sinh non. Và việc vắt sữa non đặc biệt nghiêm trong với những mẹ từng đẻ mổ hay bị nhau tiền đạo, các cơn gò tử cung sẽ dẫn gây xuất huyết âm đạo ồ ạt, nguy hiểm đến tính mạng mẹ và con.



Thứ hai, làm trẻ bị tiêu chảy, viêm ruột hoại tử: Mặc dù sữa non chứa nhiều kháng thể, chứa nhiều năng lượng tốt cho trẻ, nhưng được bảo quản lâu trong tủ lạnh sẽ không đảm bảo chất lượng, chưa kể bảo quản không tốt còn bị nhiễm khuẩn, trẻ bú có thể bị tiêu chảy, viêm ruột hoại tử. Con em bị tiêu chảy có thể do em ắt sữa trong nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh và bảo quản không đúng cách.



Những ngày sau đó với em mới thật khủng khiếp, em gần như bị stress và không có sữa cho con bú luôn phải cho con uống sữa công thức, chồng sau khi biết chuyện mắng em không thương tiếc mà em không dám nói tiếng nào. Mọi tính toán tưởng đâu hoàn hảo của em hóa ra sai bét, không chỉ hại mình mà còn hại cả con nữa, may là con đã bình yên xuất viện về nhà. Em chia sẻ câu chuyện của mình, để mẹ nào có ý định vắt sữa non để dành cho con thì từ bỏ ý định ngay và luôn nha.



À, em nói luôn, những mẹ nào nhầm tưởng là đẻ mổ mẹ phải dùng kháng sinh sẽ ảnh hưởng tớ nguồn sữa của con là sai nhé, em đã hỏi bác sỉ rồi, kháng sinh dùng cho sản phụ để chống khả năng nhiễm trùng sau mổ sẽ không có tác động xấu tới cơ thể trẻ đâu.