18/12 mình đi khám ở bv mekong thì có hình tú thai kt=10x6mm, chưa thấy yolksac và phôi


24/12 mình đi tái khám thì có hình túi thai 6 tuần, trong có yolksac và phôi thai CRL=3,5mm, chưa rõ hoạt động tim. Hẹn tái khám sau 1 tuần, cho uống duphaston ngày 2 lần


Sáng nay 05/01 mình đi khám lại, SA đầu dò thai vẫn 6 tuần, túi thai d=16mm, trong có yolksac và phôi thai CRL=3,8mm, không thấy hoạt động tim


Bác sĩ kết luận thai không phát triển, kêu mình về suy nghĩ thêm 3 ngày quay lại làm SA, nếu không phải lấy thai ra. Ngay khi nghe bs nói mình đau buồn vô cùng, không tin được tuần bs bảo có phôi là tốt rồi. Vậy mà hôm nay... Bé này bé đầu tiên của mình nên mình suy sụp tinh thần lắm, khóc hoài. các chị có kinh nghiệm gì cho em xin với, em có nên đợi thêm 1-2 tuần nữa ko, bs nói phải lấy ra sớm để nguy hiểm cho mẹ. Mà e thì không chấp nhận được sự thật đau lòng này . Huhu