Không biết ngoài em ra thì có chị em nào cùng chung nỗi sợ hãi này không nhỉ? Vì mới lần đầu thai nghén nên em còn quá nhiều thứ hoang mang, từ việc ăn uống, kiêng cữ đến cả những thay đổi sinh lý bình thường cũng đều không biết gì hết…


Hiện tại, em vừa bước sang tháng thứ 7 mà em thấy có nhiều thay đổi bất thường quá các chị ơi! Không biết em bé có vấn đề gì không mà khoảng 2 ngày nay em cứ thấy chút máu hồng ướt quần trong. Hiện em vẫn chưa bắt đầu nghỉ thai sản, còn đi làm mà cứ thế này đến nỗi em phải dùng cả băng vệ sinh hàng ngày. Vì ham việc nên em cũng chưa đi khám. Vả lại cũng chẳng thấy đau bụng hay sao cả.


Nhưng mà em nghe bảo sử dụng băng vệ sinh hàng ngày thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vùng kín. Chưa kể hiện giờ còn đang bầu bí mà cứ thế này, uống thuốc chữa bệnh này thì sẽ nguy hiểm đến con trong bụng nữa. Còn không dùng thì không lẽ ngày nào đi làm cũng mang quần lót theo để thay...


Việc này chưa kể là bất tiện, mà em cũng còn được mách rằng thiên thần của em đang có dấu hiệu xấu nữa ạ! Một số chị đồng nghiệp bảo đó là dấu hiệu của việc con chuyển dạ. Nhưng bầu em chỉ mới bước sang tháng thứ 7 thôi, đã vậy còn không có dấu hiệu đau bụng gì nữa.


Nhưng em vẫn thấy lo quá vì ngay khi bắt đầu có dấu hiệu này, cơ thể em cũng cảm thấy mệt mỏi nhiều lắm. Việc ăn uống ngủ nghỉ cũng bị hạn chế nhiều hơn trước, có điều vẫn chủ quan. Vẫn mong là các cụ nhà mình có kinh nghiệm hơn nên em đã gọi về hỏi mẹ thì bà la quá chừng. Bà bảo “Có thể là do cơ thể suy nhược, dẫn đến tình trạng thai nhi bị ảnh hưởng”. Điều đáng lo nhất là em có dấu hiệu của việc sinh non thậm chí là sẩy thai.


Bà cho rằng có thể là do cơ thể mẹ không truyền được chất dinh dưỡng cũng như oxy để cung cấp đủ cho thai nhi. Trường hợp này khiến cho một phần thai nhi tách rời tử cung, đó là tình huống xấu nhất ở 3 tháng cuối thai kỳ.


Nghe qua mà em sợ quá! Không biết nhà mình có chị em nào vướng phải trường hợp giống em hay không? Nếu có thì mình có cần phải mổ bắt con ra sớm hay vẫn đợi được đến ngày sinh, và như vậy sau này con mình có được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác hay không ạ?


Hic, em tính bảo chồng đưa đi khám liền chứ không đợi lịch khám nữa nhưng giờ vẫn cứ thấy lo lắng, ngủ không được...