Chuyện đã xảy ra với em cách đây 1 năm rồi. Và giờ em đang mang thai tháng thứ 6, thật vui và hạnh phúc khi ngày ngày thấy con quẫy đạp trong bụng các mẹ ạ. Nhưng dù vậy em vẫn chưa thoát khỏi được những ám ảnh của lần sẩy thai trước, giá mà thời gian quay trở lại em sẽ không phạm sai lầm đó.



Hôm nay em chia sẻ với các mẹ cho nhẹ nỗi lòng, đồng thời cũng cảnh cáo các mẹ bầu khác để tránh mất con và bị day dứt như em.



Lỗi này thuộc về ăn uống ạ.



Em không biết các mẹ khác có biết không chứ em cũng như chồng em hoàn toàn không biết có thai, nhất là 3 tháng đầu không nên ăn nhãn.



Không hiểu sao bình thường em không thích ăn nhãn nhưng khi có bầu lại thèm ăn kinh khủng các mẹ ạ. Mà cơ địa em cũng rất nhạy, sau chừng 7 ngày quan hệ là em xuất hiện triệu chứng bầu bí liền dù chưa thử que: ngực căng tức, buồn nôn, hay bị sây sẩm mặt mày...



Sau khi thử que lên 2 vạch căng đét, em bắt đầu nghén ăn. Em sợ tất cả các mùi thức ăn nhưng lại thèm nhãn khủng khiếp, mà lạ là trước đây em chẳng bao giờ thích loại trái cây này cả. Ngay hôm 2 vạch đầu tiên em đi chợ mua nhãn về ăn, nhưng sợ nhãn ngâm thuốc nên cũng chỉ mua 1 chùm ăn cho đỡ thèm chứ không dám mua ăn nhiều.



Mấy hôm sau lên mạng, tình cờ em thấy một người bạn rao bán nhãn sạch vườn nhà trồng. Em đặt mua liền 5 ký để dành trong tủ lạnh ăn dần, vừa được miễn phí tiền ship. Nhãn giao đến, mùi thơm phải nói là chịu không nổi luôn, đang cơn thèm như điên dại nữa, trưa đó em bỏ cơm quất liền tù tì 1,5kg còn lại gói giấy báo cho vào tủ lạnh bảo quản cẩn thận hôm sau ăn.



Tối đó không ngờ hậu quả xảy ra liền.



Đầu tiên là em bị đau bụng, nhưng lại nghĩ do mình bỏ cơm trưa nên đau bụng, đau bao tử bèn đi lấy mật ong pha nghệ uống. Nhưng cơn đau bụng vẫn không chấm dứt và càng lúc càng lan xuống bụng dưới, đau quá chịu không nổi em đi nằm và chập chờn thiếp đi. Tới nửa đêm, vào nhà vệ sinh thì thấy máu dính trong quần lót như có kinh vậy. Hoảng quá, cả đêm đó em không ngủ được mong trời mau sáng để đi bệnh viện khám.



Ở phòng khám nghe em mô tả triệu chứng bác sĩ bảo em có dấu hiệu động thai và cho thuốc về uống chứ không dặn dò gì nữa. Lúc này em vẫn chưa biết mình bị như vậy là do ăn nhãn, và lúc khám em cũng không nói cho bác sĩ biết chuyện này.



Về nhà, nghén quá không ăn uống gì được để uống thuốc, hễ cứ ăn gì là em lại nôn ra chỉ duy nhất nhãn là không, nên em lại tiếp tục ăn nhãn. Kết quả là đêm đó thai ra ngoài luôn các mẹ ạ.



Buổi tối em đang ngủ bỗng nhiên bụng dưới đau dữ dội, em đi vệ sinh là máu tuôn ra, nhìn kỹ em thấy một cục máu đỏ trong đó. Thôi xong, linh tính người mẹ mách bảo con đã bỏ em đi. Sáng hôm sau em quay lại bệnh viện, bác sĩ chính thức xác nhận em bị sẩy thai. Thai được 7 tuần. Đau đớn không gì bằng. Nhưng lúc đó em cũng không biết nguyên nhân là nhãn.



Bẵng đi 1 tháng sau, tình cờ đọc được chia sẻ của một mẹ do ăn nhãn và bị sẩy thai. Em mới nhớ tới trường hợp của mình, chẳng phải em cũng giống như mẹ đó sao, mới cấn bầu ăn nhãn liên tục và bị sẩy thai. Tìm hiểu kỹ hơn em mới biết đây là loại trái cây nằm trong danh sách cấm của bà bầu 3 tháng đầu. Em trích một số báo cho các mẹ xem:



“Đây lại cũng là những loại quả mẹ bầu không nên ăn trong quá trình mang thai bởi vì trong thời gian mang thai, bạn sẽ gặp phải hiện tượng “nóng trong người”, nếu ăn nhiều nhãn, vải là hai loại trái cây có tính nóng thì triệu chứng “nóng trong người” sẽ càng nguy hiểm hơn dẫn đến tình trạng động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thương thai khí, có thể gây sảy thai”



“Bởi nhãn có tính nóng, nếu mẹ bầu ăn nhiều nhãn (nhất là trong 3 tháng đầu) sẽ dễ dẫn đến chứng táo bón, mẩn ngứa dị ứng, đầy hơi, nôn mửa, xuất hiện hiện tượng nhiệt, đau bụng, xuất huyết gây ra tình trạng dọa sảy, sảy thai, đẻ non”



Thật là buồn.



Không chỉ nhãn, mà một số loại trái cây, rau củ cũng được liệt vào danh sách này nữa, các mẹ đọc để tránh nha:



Trái cây: táo mèo, đu đủ (quả xanh), thơm (dứa), quả đào, nước dừa…



Rau củ: chùm ngót, chùm ngây, rau sam, rau răm, ngải cứu, mướp đắng…



webtretho



Xem thêm các bài khác