Nay em đang mang thai hơn 30 tuần. Lúc 29 tuần em có đi bệnh viện Hùng Vương làm xét nghiệm tiểu đường, sau khi lấy máu lần 1 và uống nước đường, lúc gần lấy máu lần 2 em choáng váng và bị ói nên bsi cho em về hẹn tuần sau khám lại. Em đến khám lại khi thai 30 tuần, có đem thêm chanh để vắt vào nước đường cho dễ uống nhưng vẫn ói chỉ sau 5 phút, còn tệ hơn cả lần đầu. Bsi lại cho e về hẹn 2 tuần nữa khám lại và tiếp tục nhịn đói. Em xưa giờ cứ bị đói là em lại buồn nôn, uống nc đường càng khó chịu. Mà trước khi nôn em bị hoa mắt chóng mặt, kiểu như tụt huyết áp hay sao ấy các mẹ, đi loạng quạng và chỉ muốn ngã lăn ra, nôn xong hết nước đường trong bụng ra em cảm thấy khoẻ trở lại dù vẫn chưa ăn gì!
Em lên kí rất ít, trước khi có thai em 50kg, đến bây giờ e được gần 55kg nhưng em bé vẫn trong số cân nặng bình thường. Từ hồi con gái đến giờ em cũng ít ăn ngọt, chỉ thích ăn chua. Cứ nghĩ đến lúc nhịn đói hơn 8 tiếng rồi uống nc đường em thấy sợ ghê, vì kiểu gì em cũng sẽ ói nữa các mẹ ạ! Vì em nghe bsi nói đây là xét nghiệm quan trọng cho mẹ và con nên lỡ em ko làm đc thì có sao ko các mẹ?