Từ một người độc thân thích khám phá thế giới mới lạ, bay nhảy khắp phố phường, dành thời gian cho các cuộc tán gẫu với đám bạn chí cốt... thì bây giờ cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày mình trở thành "mẹ".

Từ khi làm "mẹ", bắt đầu học cách làm sao để tắm cho con, thay bỉm tã, xoa dịu, vỗ về, cho con bú và hiểu được tiếng khóc của con đang mong muốn hay cần điều gì từ bố mẹ. Điều này lấy đi hết thời gian bay nhảy tự do tung hoành ngày trước.

Khi đã làm mẹ, bản thân phải bớt đi giấc ngủ, sức khỏe, sự lãng mạn, bạn bè... và kể cả "cái tôi" của chính mình.

Nhưng cuộc sống này đôi lúc cũng khá công bằng, khi bạn cho đi điều gì, sẽ nhận lại những điều mà trước đây chưa bao giờ ngờ tới.

hình ảnh

Chúng ta nhận được nhiều tình yêu hơn từ những cái ôm ấm áp, vui khi nghe thấy tiếng cười trẻ thơ, lắm lúc thấy mình có đôi chút sự ngớ ngẩn, tự hào, hài lòng, những khoảnh khắc sợ hãi và điều đáng nói nhất là sự biết ơn một đứa trẻ đã bước vào đời mình. Để chúng ta biết mong đợi, hy vọng và quan tâm nhiều hơn.

Có một điều bạn phải nhớ rằng:" Trên đời này không ai sinh ra để lúc nào cũng trở thành một người mẹ hoàn hảo."

Làm mẹ là trải qua những chuỗi ngày đấu trí liên tục, giữa đúng - sai, nên - không nên, làm - không làm và hơn thế nữa. Ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, hoặc không giữ được bình tĩnh. Như đã nói trên không ai làm mẹ hoàn hảo. Chỉ có tình yêu của chúng ta là hoàn hảo. Điều đó mới là mọi thứ tốt nhất mà những đứa trẻ thực sự cần.


Nguồn: Bé Yêu