Suýt chút nữa em phải trả giá bằng cả tính mạng chỉ vì thiếu kiến thức về sót nhau sau sinh
Con gái em nay đã 3 tháng rồi các mẹ ạ! Trộm vía, bé khỏe mạnh, bụ bẫm nhưng em thì vẫn chưa hoàn hồn với ca cấp cứu sau sinh mém nữa đã khiến em thành người cõi trên.
Em không có ý gây thêm hoang mang, lo sợ cho các mẹ sắp sinh đâu ạ! Nhưng đây là một biến chứng sau sinh cực kỳ nguy hiểm, suýt làm em mất mạng. Quan trọng nhất là nó không hề hiếm gặp như các mẹ nghĩ. Tốt nhất, các mẹ nên biết để khi thấy dấu hiệu phải báo các bác sĩ ngay.
Em sinh đứa thứ hai, đau bụng đẻ và mở tử cung nhanh hơn nhiều so với đứa đầu. Nhưng khi vào phòng sinh rặn đẻ cũng phải mất hơn cả tiếng. Chẳng là lúc chuyển dạ đứa đầu phải mất gần cả ngày trời mới đẻ nên em ỷ y. Lần này mọi thứ diễn ra nhanh quá, em không kịp chuẩn bị gì. Lại thêm khi đau đẻ là vào lúc 5h sáng nên chỉ kịp đến bệnh viện rồi chuyển vào phòng chờ sinh luôn chứ không kịp gặp người thân hay ăn uống gì cả. Trong lúc tử cung mở, bụng em đói cồn cào nhưng không kịp nữa rồi. Bởi vậy, khi rặn đẻ, chả lấy đâu ra sức mà rặn. Cũng may, nhờ bác sĩ chửi đàn bà như em chỉ biết chửa chứ chẳng biết đẻ, thấy nhục nên em cố hết sức bình sinh, rặn vài phát cho con chui ra ngoài.
Sau sinh, hồi đầu chuyển ra phòng, em có bị bí tiểu, cứ mắc tè nhưng khi ráng lết ra nhà vệ sinh đi tè thì lại chẳng đi được. Em đau đớn, khó chịu nên nhờ ông xã lên báo bác sĩ. Được đâu cả 4-5 lần thì mới có người mang xe đẩy đến, đẩy tới cái phòng cũ xì, tối òm. Tại đây, họ chọc gì đấy mà chẳng nói cho em biết là gì, chỉ thấy đau đến nỗi xương sống lạnh toát như khi họ khâu sống tầng sinh môn vậy.
Qua 3 ngày nằm viện, thăm khám xong xuôi, thấy em không có dấu hiệu gì nên các bác sĩ cho em về nhà. Ngày đầu tiên về, em ăn uống, sinh hoạt, cho con bú bình thường dù sữa ít. Nhưng đến ngày thứ 5 thì trời hỡi…
Hôm ấy, sáng ra thấy bụng đau quặn, tưởng đau *** nên em vào nhà vệ sinh để đi ngoài. Nhưng lúc vào nhà vệ sinh thì máu ở cửa mình ào ạt tràn cả ra ngoài miếng băng lót. Lúc ấy phải nói là xối xả chứ chẳng ít. Chỉ trong nháy mắt, người em xay xẩm, lả đi và sụp xuống, không kêu cứu được gì. Cũng may, xã em vừa dậy đi vệ sinh, phát hiện em nằm bẹp dưới bãi máu lênh láng, mặt xanh lét nên xã gọi điện cho cấp cứu liền.
Nghe xã kể, lúc lên xe, người em đã hoàn toàn bất tỉnh, nhịp tim đập rất nhanh, 190 nhịp/ phút. Các bác sĩ, y tá phải liên tục truyền máu, truyền nước và làm đủ mọi cách để hạ nhịp tim, ổn định huyết áp cho em. Do lúc ấy em bất tỉnh nhân sự không biết gì nên chỉ mình xã em là chứng kiến tất cả. Chẳng biết nó ra sao nhưng nhìn gương mặt thất thần và những giọt nước mắt của xã em lúc em vừa tỉnh lại sau ca cấp cứu cũng đủ hiểu nó đáng sợ ra sao (xã em rất cứng, chả bao giờ cho em thấy nước mắt).
Các bác sĩ bảo em bị băng huyết do sót nhau. Nếu chỉ chậm khoảng 5 phút nữa, dù có bác sĩ giỏi nhất nước có mặt lúc ấy cũng đành phải bó tay nhìn em ra đi.
Giờ nghĩ lại, em và tin chắc xã em cũng rùng mình vậy thôi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ với em vì trước giờ cứ nghĩ chuyện sót nhau cũng hy hữu lắm mới gặp. Nhưng sau này khi nghe chuyện của em, nhiều chị trong nhà kể lại mới biết sót nhau chẳng hiếm gặp chút nào. Thậm chí, nếu xui rủi gặp bác sĩ ẩu tả, không tháo nhau cẩn thận thì chuyện này rất dễ xảy ra.
Như chị họ em kể, chị cũng bị sót nhau nhưng chị không đau, không chảy máu ồ ạt. Sau sinh, mẹ chị bắt nằm than, ăn rau ngót nên chị đành phải tuân theo, không dám cãi. Nằm than được gần một tuần thì chị thấy có gì là lạ chui ra cửa mình. Chị hoảng quá khóc to, mẹ chị chạy vào, giúp chị kéo ra cả một đoạn nhau dài. Mẹ chị thì cho rằng người xưa nhờ nằm than nên nhau ra sạch mà không gây viêm nhiễm gì nhưng chị thì cho rằng chị gặp may như vậy là nhờ ăn rau ngót nhiều sau sinh.
Sau này, em có tìm hiểu một vài thông tin thì thấy một tài liệu có viết thế này, em xin trích nguyên văn ạ!
DS Lê Kim Phụng - nguyên giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM cho biết, có thể chữa sót nhau bằng rau ngót tươi. Trong rau ngót có tính mát, vị ngọt, được dùng làm thuốc thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tăng tiết nước bọt, hoạt huyết, tiêu ứ, bổ huyết, cầm máu, nhuận tràng, sát khuẩn, tiêu viêm, sinh cơ. Những nghiên cứu về thành phần rau ngót cho thấy, loại rau này chứa nhiều chất đạm (4,8/100g) gồm nhiều acid amin cần thiết cho cơ thể, điều hòa mật độ canxi trong máu, phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi. Vì chứa nhiều khoáng tố vi lượng như canxi, phốt pho, sắt và nhiều vitamin C nên rau ngót giúp chữa bệnh thiếu máu. Bồ ngót còn làm tăng sự hấp thu của hệ tiêu hóa, ngăn sự xuất hiện các bệnh mãn tính của mạch máu; chữa mụn nhọt, viêm loét, giảm cholesterol, hạ huyết áp, tăng thị lực và được xem là thực phẩm tốt cho nam giới vì làm gia tăng chất lượng và số lượng tinh trùng…
Nếu có hiện tượng chảy máu do sót nhau, có thể dùng rau ngót để chữa trị bằng cách lấy 30 - 40g lá tươi rửa sạch, giã nát, đổ thêm nước đun sôi để nguội, vắt lấy 100ml, chia làm hai lần, mỗi lần uống cách nhau 10 phút. Sau chừng 15 - 30 phút, cơ bụng và tử cung co bóp mạnh, muốn ói, khó chịu, nhưng sau đó hết đau bụng và nhau thai sẽ được xổ ra hết. Có người còn dùng bồ ngót giã nhuyễn rồi đắp vào gan bàn chân, song cần lưu ý khi nhau đã ra hết, cần tháo miếng băng thuốc ra ngay. Đặc biệt, uống nước lá ngót trong khoảng sáu giờ đồng hồ sau sinh, việc chống sót nhau càng hữu hiệu.
Không chỉ tác động đến cơ chế kích thích tử cung co bóp để đẩy hết nhau thai ra ngoài, lá ngót còn được sử dụng nấu canh thịt cho phụ nữ sau sinh ăn rất tốt, vì giúp làm sạch máu và bồi bổ cơ thể, nhưng nên ăn thêm vài lát gừng để giảm tính hàn của lá.
Theo Đông y là vậy nhưng hầu hết trong các trường hợp cấp cứu khi bị sót nhau, đều phải can thiệp ngoại khoa bằng cách nạo buồng tử cung. Nếu sót ít, có thể dùng thuốc để làm tử cung co thắt và ngừa viêm nhiễm. Cách này
Tất nhiên, không phải ai cũng dễ bị sót nhau. Thông thường, sau khi sinh, tử cung của người mẹ sẽ co thắt để tống đẩy lớp niêm mạc tử cung trong quá trình thai nghén ra ngoài. Nó sẽ trộn với máu, chất nhầy theo âm đạo để ra ngoài. Đây chính là cái mà các bác sĩ gọi là sản dịch. Một khi nhau thai không được tống đẩy ra ngoài hoàn toàn, nó sẽ bị hoại tử và sinh ra nhiễm trùng, dẫn đến băng huyết và cuối cùng là gây tử vong. Một số trường hợp còn gây vô sinh thứ phát.
Để biết sau sinh có bị sót nhau không, mẹ theo dõi như sau:
- Trong vòng 3 ngày đầu sau sinh, sản dịch ra nhiều nhất. Trung bình khoảng 250ml máu.
- Các ngày tiếp theo, sản dịch giảm từ máu đỏ tươi và nhiều thành máu đỏ thẫm và ít hơn. Sau hai tuần, một số người sẽ thấy dịch vàng xuất hiện và dần hết sản dịch sau đó.
- Nếu lượng máu ra quá nhiều, kéo dài liên tục, máu có màu đen sậm, mùi hôi thì đó chính là triệu chứng của sót nhau.
- Một số người bị sót nhau có thể bị sốt cao trong thời gian còn nằm viện. Đó là lý do vì sao tại các bệnh viện, các bà đẻ luôn được theo dõi thân nhiệt liên tục.
Em chia sẻ đây để các mẹ biết mà kịp thời phát hiện và báo bác sĩ vì nếu có sót nhau bị băng huyết như em sẽ rất dễ mất mạng. Như em chắc nhờ trời Phật nên mới may mắn sống sót.