Mình không kể chuyện đi đẻ hòng hù dọa gì các mẹ đâu nha! Mẹ đang mang bầu thì cứ vô tư nha, không phải lo gì hết, cứ để tự nhiên, vì thật ra có lo thì mẹ cũng không làm gì được. Mẹ cứ việc ăn uống tẩm bổ cho con, đi xem phim đi chơi với chồng cho đời phơi phới, việc đau đẻ thì cứ để vào phòng sinh rồi tính^^
Khi mang bầu, mình cũng nghe nhiều người kể về chuyện đau đẻ như thế nào. Thậm chí mình còn chủ động đi hỏi thăm kinh nghiệm những người đẻ rồi, để biết mà chuẩn bị, có người bảo đau thấu trời xanh, có người bảo đau thấy ngàn ông sao, có người bảo giống đau bụng kinh nhưng gấp một ngàn lần,… Ôi thôi là đủ kiểu đau! Mà nói thật, mình nghe vậy thôi, chứ không tưởng tượng được nó đau như thế nào, có trải qua rồi mới biết.
Mình vốn là người chịu đau cực dở. Đến nỗi mỗi lần đi chích ngừa hay đụng gì đến kim tiêm là mình sợ phát khóc, ngồi giãy đành đạch, y tá chích thuốc lúc nào cũng phải nhắc nhở. Cũng do chịu đau dở, nên mình đau cũng nhiều hơn người khác.
Mà kinh nghiệm sinh con xong thì mình thấy thế này, đau hay không còn do cơ địa từng người, vì thời gian đau là lúc sắp sinh và trong khi sinh con, nên mẹ nào mà cơ địa dễ, có dấu hiệu sinh vào viện mà tử cung nở nhanh, rặn một hơi là con ra ngay thì không phải sợ đau nhé. Hoặc ngưỡng chịu đau của mẹ giỏi thì chắc cũng sẽ vượt qua dễ dàng thôi.
Mình nghe có mẹ vào viện rồi, có dấu hiệu sinh rồi, mà mãi con chẳng chịu ra, cứ ở lì mãi trong đó, làm người mẹ vật vã mấy ngày trong viện, nghe mà sợ kinh á! Cũng có nhiều người, như cô bạn của mình, sao mà đẻ nhanh thế không biết. Bạn mình bảo đau bụng đẻ ở nhà, chồng đưa ngay vào viện, bác sĩ bảo nở 4 phân rồi, lập tức cho cô ấy vào phòng sinh, bác sĩ khám và bảo nở 8 phân rồi, xong cô ấy rặn một hơi là con ra luôn, khỏe re :3
