Các mẹ giúp em với ạ, em đang rất hoang mang ạ, tình hình là em chậm kinh được gần 1 tháng, thử thì lên 2 vạch nên em đi siêu âm ở thái thịnh cách đây cũng 2 tuần rồi ạ, em siêu âm thường không thấy gì nên bác si siêu âm đầu dò thì bảo có khối nước ối tầm 6mm trong tử cung hẹn e 1 tuần nữa siêu âm lại, nhưng về nhà mọi người nói k cho siêu âm đầu dò với không được siêu âm nhiều, nên em để 2 tuần nữa là tới ngày hôm qua em đến phòng khám phía nam ở trương định siêu âm vì chị dâu em cũng siêu âm ở đây rồi bảo cũng được. Do trước đấy 1 ngày em ra ít nước màu nâu, sang ngày hôm sau em thấy ra nhiều hơn dạng máu màu nâu nên em mới đi siêu âm xem thế nào, em đến đấy siêu âm thì lạ là cũng không thấy gì, bs siêu âm bảo từ cung của em phía sau nên lại bảo em phải siêu âm đầu dò mới kiểm tra được, nhưng em sợ siêu âm đầu dò ảnh hưởng tới con vì lúc ngồi ngoài có chị bảo em gái chị ấy vào viện siêu âm thường cũng k thấy gì, bs cứ bảo siêu âm đầu dò để kiểm tra và quyết định siêu âm thì 2 ngày sau về bị sảy, em nghe hốt quá nên k siêu âm đầu rò nữa, em đi về luôn ạ, sáng nay ngủ dậy thì em lại thấy một vệt máu màu nâu nữa, tới giờ đi làm thì chưa thấy ra nữa. Không biết thế nào
Mà em chậm kinh được hơn 1 tháng rồi mà đi siêu âm không thấy gì là sao ạ, trong khi em cũng cương ngực, người nó mệt mà cũng thử lên 2 vạch rồi ạ, giờ lại thêm ra máu màu nâu em thấy lo lắng lắm ạ