Những lưu ý khi chọn bệnh viện Hùng Vương TPHCM để sinh em bé
Chào các mẹ, các bạn có người thân sắp sinh đã hoặc đang chọn bệnh viện để vượt cạn, xin giới thiệu mình ở TPHCM, mình đã lên chức Ba được 4 ngày rồi, không thể tả nổi niềm hạnh phúc của mình và cả gia đình mình, nhưng có nhiều vấn đề kể từ ngày đưa vợ vào bệnh viện Hùng Vương mà mình là khách hàng mua dịch vụ cảm thấy không hài lòng về dịch vụ của bệnh Viện Hùng Vương TPHCM.
Bài viết mang tính chia sẻ và đưa ra những vấn đề còn tồn tại trong bệnh viện để các bà bầu và gia đình có quyết định đúng đắn nhất khi lựa chọn nơi hạ sinh.
Trước khi quyết định chọn bệnh viện Hùng Vương TPHCM để hạ sinh em bé của vợ chồng mình, thì 2 vợ chồng cũng có lên google tìm kiếm thông tin, nhiều bài viết chi tiết, và đề cao tính dịch vụ tốt, hài lòng bệnh nhân, nhưng khi vào rồi mới biết, đời không như là mơ.
- Bảo vệ thì hóng hách,
- Bác sĩ, y tá, điều dưỡng...thường tỏ thái độ với bệnh nhân, nhiều lúc hỏi cũng không thèm trả lời (thái độ của những năm 2000)
- Vợ mình và nhiều người nhập viện cùng 1 lúc để sinh, vào khám xong đã có dấu hiệu sinh và cho nhập viện luôn, nằm chán chê, từ chiều 20/06 đến trưa 21/06 mới quyết định mổ, báo với người nhà nạn nhân là không sinh được, cổ tử cung chỉ có 4 phân (vợ mình kể lại, nằm đợi lâu lâu bs vào khám, chọc nước ối, cứ 2 tiếng vào chọc 1 lần đau điếng, đến lúc đau bụng, cảm giác như em bé sắp ra, mà kêu bs nó còn k them ngoái lại nhìn, và lần cuối thằng ku bs nó còn trẻ, nó chọc 4 ngón tay vào nước ối vợ mình xỉu thở oxi luôn, mình đang nghi là 10 người vô bệnh viện này đều được yêu cầu mổ hết 9 người)
- Sau khi mổ hôm 21 đến sáng 22 vợ mình đau vết mổ, quặn k đi được, người nhà mình qua gọi bs lúc 6h sáng, mà bên phòng trực báo là 9h mới làm việc, đợi đi, nghe mà oải gì đâu, đến 9h phải tự lết qua phòng khám, chứ không có yta bác sĩ đến từng phòng khám, vợ mình cung như bao nhiêu người khác trong phòng, mới mổ hôm qua, hnay đi lại đã khó, thế mà nó bắt phải đi hơn 30m mới đến phòng khám, mẹ vợ mình hỏi sao không thấy bs nào đến khám, chứ e nó mới mổ làm sao đi được, nó kêu "không đi được thì lết mà đi" (mình sử dụng sinh dịch vụ và phòng dịch vụ đó nhé)
- Vết thương được khâu chỉ không tiêu, nên sau vài ngày ra viện phải trở lại bệnh viện đó để cắt chỉ
Mọi người cân nhắc thử xem có nên chọn bệnh viện Hùng Vương TPHCM để sinh không nhé! Chớ mình thì thôi, không đời nào chọn nữa,
Mặc dù ngày mai 2 mẹ con mới ra viện, nhưng vì muốn mọi người cân nhắc và biết sự thật về dịch vụ của Bệnh viện Hùng Vương TPHCM nên mình viết tạm 1 bài này trước, sau khi vợ mình về, sẽ viết 1 bài trãi nghiệm kinh hoàng tại bệnh viện Hùng Vương trong những ngày vừa qua nhé.
Chúc các mẹ vượt rào thành Công nhưng không phải là bv Hùng Vương TPHCM