Nhật ký: Lần đầu làm mẹ, cảm xúc khó tả, mẹ yêu con rất nhiều...
Minh Anh yêu dấu của mẹ, vì quá sốt ruột không thể chờ đến 12 tuần như lịch bác sĩ hẹn, hôm qua mẹ đi siêu âm kiểm tra, trộm vía Minh Anh của mẹ vẫn bình thường, 11 tuần 3 ngày. Không biết các bà mẹ khác cảm thấy thế nào, nhưng mẹ vốn là người hay suy nghĩ lung tung, hay lo lắng, lại đọc quá nhiều thông tin trên internet, khiến cho mẹ thấy lo cho con rất nhiều, hơi có hiện tượng gì là mẹ thấy sợ hãi vô cùng. Mẹ chỉ muốn vài ngày lại đi siêu âm để được thấy con của mẹ phát triển, có hôm phải trốn bố đi siêu âm 1 mình để xem con thế nào, vì bố lại nói mẹ hay nghĩ vớ vẩn, siêu âm nhiều không tốt cho con, mẹ thật là điên quá đi mà.
Không hiểu sao bố cứ cho rằng con là con trai, vì con làm cho mẹ nghén rất nặng, không ăn uống được gì hết, nôn là việc hàng ngày, bố bảo con trái tính trái nết giống mẹ nên sẽ là con trai, nếu là con gái thì sẽ biết điều giống bố cơ :)). Mẹ thì không cần biết con trai hay gái, chỉ cần bác sĩ nói con khỏe mạnh là mẹ hạnh phúc rồi.
Mẹ vốn là người ít nói, ít bạn, ít biểu lộ ra ngoài, nhưng bây giờ mẹ không biết phải nói ra cảm xúc này với ai nữa, nên mẹ sẽ viết lên đây, sau này khi con đọc được con sẽ biết mẹ yêu con đến thế nào.
Con hình thành trong niềm mong mỏi của cả gia đình, bố mẹ và ông bà đã chờ đợi khá lâu rồi, mẹ vốn hơi yếu ớt, ăn uống kém, nên mẹ rất sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Thật may mắn cho mẹ bố con rất tâm lý, chăm sóc, quan tâm mẹ rất nhiều, khiến cho những mệt mỏi trong giai đoạn nghén trở nên nhẹ nhàng hơn.
Không hiểu sao Minh Anh của mẹ chỉ thích ăn rau củ quả, rất ghét đồ ăn mặn, ghét thịt cá các loại, khiến cả tháng nay mẹ sống cùng đồ ăn vặt, nhiều hôm muốn ăn miếng thịt cá cho con có chất thì chỉ có uống nước để nuốt chửng thôi, lỡ có nhai lâu thì cho ra hết mất. Hy vọng Minh Anh của mẹ lớn hơn 1 chút sẽ ăn được nhiều đồ ăn hơn, để bố mẹ đỡ vất vả, ông bà đỡ lo lắng nhé.
Mẹ con mình sẽ phải chờ đợi 7 tháng nữa, mẹ chỉ muốn thật nhanh để được gặp con. Mẹ cứ lo lắng biết bao nhiêu, còn các giai đoạn siêu âm, xét nghiệm, sàng lọc nữa. Mẹ mong con luôn khỏe mạnh, mẹ yêu con rất nhiều :x:x:x