ước gì!


Bé của mẹ đc gần 5 tháng rồi, 5 tháng ở trong người mẹ, chắc e cũng có đủ các cung bậc cảm xúc như mẹ từng trải qua...


Nhớ lại ngày đầu mới có em, mẹ vui biết nhường nào. Mẹ cứ suốt ngày lên mạng để tìm hiêủ thông tin về thai nghén. Cứ mỗi lần gần tới ngày đi khám, mẹ lại hồi hộp khi sắp đc gặp em.


5 thánh có e, mẹ trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. có những lúc mẹ vui thật vui, cũng có những lần mẹ buồn, tủi thân đến lạ. Có những lần mẹ khóc thật nhiều, dù biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến bé con của mẹ.


Bé con àh, như lúc này, tất cả mọi người đang vui trong ngày tết cổ truyền mà mẹ thì lại buồn thật buồn. Đôi khi mẹ chỉ ước đc đi đâu đó thật xa cho mọi nỗi buồn tan đi, nhưng đó cũng chỉ là ước. Mẹ thương bố con, nhưng mẹ k chịu nổi sự qlý khắt khe của ông nội. 1 năm về làm dâu, mẹ đã cố gắng k xảy ra những va chạm. nhưng chỉ cần nói đến tiền, ông nội và bố mẹ lại xảy ra những bất đồng. Tất cả người ngoài đều nghĩ mẹ sướng khi cưới về nhà giàu, nhưng nào ai hiểu tâm tình của mẹ? Có con, mẹ vẫn phải théc khuya dậy sớm bán hàng, xong việc bán buôn lại phải phụ bố con cviệc. Có nhiều lúc mẹ muốn đc ngủ thêm 1 chút, đc ai bóp chân cho, nhưng rồi công việc nên mẹ phải mở mắt để làm.


Có nhiều lúc, ví dụ như lúc này, mẹ chỉ ước tgian quay lại, mẹ sẽ k chọn bố con, mà chọn chú ấy, người thầm thương mẹ 5 năm mặc dù mẹ k giành cho chú chút tcảm nào. Chú ấy sẽ thương mẹ hơn bố con, gđ chú cũng giành cho mẹ nhiều tình cảm hơn nữa. Biết như thế là có lỗi vs con và bố, nhưng nếu cứ thế này, mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến con. mẹ muốn giàng cho con những điều tốt nhất. giờ mẹ biết phải lsao


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beyeu2706