Bé sinh mổ chịu thiệt thòi hơn các bé sinh thường. Nhiều lúc các bố thấy con đau bệnh, ho hen, nằm viện vì viêm phổi, viêm phế quản... lại quay ra trách vợ. Nào là "Sao lại sinh mổ để hệ miễn dịch con không bằng con người ta", "Có mỗi chuyện sinh đẻ cũng làm không xong" hay “Sinh mổ là không biết đẻ”.


Nhưng thử hỏi có ông bố nào đủ can đảm để cùng vợ vào phòng sinh, chứng kiến tận mắt cảnh vợ bị banh da, xẻ thịt đến 7 lớp để con được ra ngoài? Theo các bác sĩ cơn đau của người mẹ sinh mổ không phải là cơn đau sinh lý như sinh thường nên nó không thể chấm dứt sau khi sinh mà còn phải chịu đau đớn đến vài ngày sau. Suốt những ngày này, để vượt qua được, người mẹ sinh mổ phải chịu truyền kháng sinh vào người và sinh hoạt kiêng khem đủ thứ. Đã nhiều anh chồng sau khi chứng kiến vợ mình sinh đã bật khóc, thậm chí còn thủ thỉ "Thôi vợ ơi, lần này thôi đừng đẻ nữa, anh không muốn mất em đâu!!!".



Bởi thế, cái tư tưởng cổ hũ "sinh mổ không phải sinh" đã đến lúc phải chấm dứt rồi các bố ạ. Là một người chồng yêu vợ nhất, thương con nhất, bố hãy xem tường tận từng tấm ảnh này để biết mình sẽ thay đổi ra sao nha!



Hồi hộp xen lẫn lo âu khi nằm lên bàn mổ. (Ảnh: Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi)



Toàn bộ vùng bụng của mẹ sát trùng, gây mê hoặc gây tê. (Ảnh: Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi)



Dù được gây tê nhưng mẹ vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình sinh mổ. Do vậy, trong ký ức của nhiều mẹ sinh mổ, tiếng dao kéo lách cách còn ám ảnh một thời gian dài. (Ảnh: Tri thức trực tuyến)



Vết rạch đầu tiên được thực hiện, bắt đầu quá trình "banh da, xẻ thịt" đúng nghĩa đen (Ảnh: Tri thức trực tuyến)



Để đưa được thai nhi ra ngoài, bác sĩ phải rạch 7 lớp da thịt của mẹ theo từng thao tác chuẩn xác (Ảnh: Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi)



Đầu em bé ló dạng qua vết rạch bụng còn đẫm máu của mẹ. (Ảnh: Internet)



Đầu con bắt đầu trồi lên cũng là lúc bác sĩ trợ giúp con ra ngoài để không bị ngạt (Ảnh: Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi)



Vừa lọt được đầu ra ngoài là lúc cả ekip thở phào qua một giai đoạn khó khăn nhất. (Ảnh: babycenter)



Để con được chào đời mẹ phải trả giá bằng nhiều đau đớn qua dao kéo (Ảnh: Tri thức trực tuyến)



Lúc con mở mắt nhìn cuộc đời này cũng là khi cơ thể mẹ hoàn toàn cạn kiệt sinh lực, nhưng con yên tâm, con chính là động lực để mẹ quên hết mọi đớn đau! (Ảnh: babycenter)



Dù cạn kiệt sinh lực nhưng được nhìn thấy con thôi, mọi đau đớn đều như đã tan biến (Ảnh: Tri thức trực tuyến)



Sau khi mổ 7 lớp da thịt, bác sĩ cũng phải lần lượt khâu ngược trở lại từng lớp da, thịt một để khâu vết mổ lại cho mẹ được an toàn. (Ảnh: Internet)



Hình ảnh quen thuộc của các mẹ sau sinh mổ là một miếng băng rỉ máu đau đớn, không dám ho hen, trở mình hay thậm chí ngồi dậy. (Ảnh: Byram Healthcare)



Mẹ phải làm quen với chiếc bỉm vì việc tiểu tiện sau sinh chưa thể tự kiểm soát được. (Ảnh: babycenter)



Hạnh phúc nhất trong cơn đau của mẹ sau sinh mổ là được áp má vào con, chỉ thế thôi!!! (Ảnh: Tri thức trực tuyến)



Cái bụng ngấn mỡ và vết mổ vẫn còn trong giai đoạn liền da (Ảnh: babycenter)



Vết mổ sẽ liền nhưng vết sẹo thì in hằn mãi mãi. Đến khi sinh bé thứ 2, thứ 3… tại vết sẹo đó da thịt lại bị mổ banh ra để con chào đời. (Ảnh: health)



Sinh mổ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng không kém sinh thường. Mẹ có thể bị nhiễm trùng, vỡ tử cung, đau đớn... và còn nhiều điều khôn lường khác. Vì vậy, các mẹ cần được cảm thông hơn là trách móc, cần được chồng yêu thương hơn là dè bỉu. Nế u là người yêu vợ nhất trên đời, hẳn các anh chồng sẽ tự thấy mình phải thay đổi tích cực hơn sau những đớn đau mẹ phải chịu nhé!



Xem thêm các bài viết liên quan:


Xót xa hình ảnh bầu rạn da đến “phát hãi”, vậy mới biết tình mẫu tử thiêng liêng lắm, bố ơi xem mà yêu mẹ nhiều hơn!!!


10 hình ảnh phôi thai phát triển, gây kinh ngạc cho toàn bà mẹ trên thế giới


19 bức ảnh sinh nở khắc trong tim mọi bà mẹ đến rơi nước mắt khi nhìn lại



Xem thêm clip: