Các mẹ ơi, cách đây mấy năm em đi khám phụ khoa bác sĩ bảo em bị nhân xơ tử cung và khuyên em lấy chồng sớm, lúc đó em còn đang đi học vẫn còn ngu ngơ nên cứ nghĩ chẳng sao. Vài năm sau em cảm giác bụng càng ngày càng to, nhất là vào lúc sáng sớm bụng em phình ra như có bầu 4 tháng ấy. Thế là em vào TD khám và được bác sĩ hội chuẩn phải mổ bóc tách u xơ sớm vì u xơ của em khá to. Em nghe mà khóc hết cả nước mắt vì sợ, sợ phải cắt bỏ cả tử cung nếu khó bóc vì em chưa lập gia đình và rất mong có em bé. Ơn trời ca mổ của em cũng ổn, mổ xong em sụt mất 5kg vì mất máu nhiều. Tính đến nay em đã mổ bóc u xơ được 8 tháng rồi các mẹ ạ, em cũng mong có em bé sớm nhưng lại sợ vết thương chưa lành dễ bị vỡ tử cung. Em đi khám thì có nơi bác sĩ bảo 6 tháng có bầu được rồi, có nơi lại bảo 2-3 năm mới có bầu được, em hoang mang quá các mẹ ạ! Với lại em lại sợ trường hợp thai làm tổ trên vết thương cũ dễ gây vỡ tử cung. Ôi em sợ quá, ông bà thì cũng đang mong có cháu bồng lắm, không biết có mẹ nào như em không? :(