Mang thai lần đầu - Em muốn được chia sẻ về rạn ra và các dấu hiệu khác ở phụ nữ ạ
Xin chào các mom nhóm mình, em lấy hết can đảm lên đây để xin lời khuyên từ các mom đây ạ (vì bản tính em hơi nhút nhát :Embarrassment: ) Chuyện là em chỉ mới cấn bầu thôi à, khi hay tin mình có thai, cảm giác của em lâng lâng, vui khó tả lắm và cầm que thử thai trên tay mà không tin vào mắt mình. Vì đang là giai đoạn đầu nên mọi thứ em được dặn dò rất kỹ là phải chú ý cẩn thận, tránh làm những việc làm hại đến con. Đồng thời em cũng mang thai lần đầu nên không biết cảm giác của những giai đoạn tiếp theo sẽ như thế nào. Em thấy em nên cần chuẩn bị tinh thần cho những giai đoạn tiếp theo của thai kỳ ấy ạ. Các mẹ có thể chia sẻ cho em biết về các giai đoạn thai kỳ thì mình nên huẩn bị tinh thần và cách ứng phó trong các giai đoạn khổ sở sắp tới với ạ. Em muốn hỏi xem để còn chuẩn bị tinh thần và có sự chuẩn bị tốt nhất cho con :77:. Em thấy các mom thường chia sẻ về vấn đề rạn da và tính tình dễ trở nên nhạy cảm ở các tháng cuối thai kì. Mong nhận được nhiều kinh nghiệm từ các mom.