Các mẹ ơi cứu em với, em mang thai được gần 8 tuần rồi ạ! Người rất mệt mỏi đôi khi bị nôn khang , e cũng bị hành như các mẹ ko chịu được mùi tanh v.v... nhưng em thấy ai cũng bị hành không ăn được hoặc ăn ít còn em ngược lại ăn rất tốt luôn ấy. từ lúc mang thai e lên được gần 4kg rồi khủng khiếp chưa ạ? Em cũng biết 3 tháng đầu không nên tăng nhiều nhưng em chịu không nhịn được, mỗi lần chưa kịp ăn thì đầu óc xây xẩm, buôn nôn và còn đau bụng nữa phải ăn mới hết còn không vật vờ như sắp chết ấy. Có ai cho em lời khuyên với ạ? Em cứ đà này chưa sanh đã thành heo ,không biết có vào con hay mẹ hưởng hết lại chết? Chưa kể còn vụ tiểu đường thai kỳ nữa em lo lắm luôn ạ!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của quynh_pham