Em chia sẻ cùng các mẹ nào trong hoàn cảnh tương tự em cách đối diện và vượt qua tin xấu thai kỳ nhé!



Em kể trường hợp của con em. Lúc thai 11 tuần đi tầm soát hội chứng down bác sĩ đã nói vậy đó. Vợ chồng em rời phòng khám về nhà suy sụp hoàn toàn. Nhưng cũng may sao gặp được ơn trên dẫn đường nên bọn em mới có đứa con gái 2 tuổi xinh xắn, dễ thương và khỏe mạnh như hiện tại.



Lúc bác sĩ phán con em vậy, về nhà vợ chồng em cứ như người mất hồn, chẳng suy nghĩ được gì, lúc nào trong đầu cũng ong ong lời bác sĩ: Con anh chị bị down…. Và 2 vợ chồng tin như thế thật vì:



- Đứa con này là do bọn em vỡ kế hoạch, chứ mới cưới nhau nên chưa muốn có con liền.



- Cả hai rất tin lời bác sĩ. Và cứ nghĩ kết quả siêu âm đó là đúng 100% rồi.



- Em không có sự chuẩn bị nào trước khi mang thai cả: Không khám sức khỏe sinh sản, uống acid folic bổ sung… Thậm chí ngay vào giai đoạn cấn bầu bé em không biết còn uống thuốc và uống rượu bia nữa



- Chồng em thời gian đó cũng gặp rắc rối trong công việc nên thức rất khuya và hút thuốc lá rất nhiều :(



Nhưng từ khi biết 2 vạch bọn em cũng hạnh phúc và háo hức lắm ạ. Đùng cái, nghe tin con bị vậy thật buồn biết bao. Chồng em sau đó có lên mạng tìm hiểu thêm về căn bệnh này và bàn với em: “Bỏ con đi em vì sinh con ra sẽ là một thiệt thòi lớn cho con, đồng thời đó cũng là gánh nặng của cả hai… sau khi bỏ con hai vợ chồng sẽ tập trung làm việc để tài chính ổn hơn và sinh đứa con khác…. Chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn cho đứa con sau… Bỏ con khi còn nhỏ như thế này sẽ đỡ tội lỗi hơn khi con càng ngày càng lớn….bla…bla…bla”. Em nghe chồng nói thế cũng thấy xuôi tai và quyết định tìm phòng khám phá thai, không trở lại tầm soát bệnh lần 2 như lịch hẹn của bác sĩ nữa.



Vậy là chồng chở em đi bỏ con sau 1 tuần suy nghĩ. Đúng lúc thai vừa tròn 12 tuần tuổi. Nhưng sau đó bọn em không bỏ nữa và giữ lại con, đồng thời cũng bỏ luôn không đi khám thai chỗ cũ nữa.



Nói chuyện tâm linh ở đây chắc các mẹ không tin, nhưng em thấy việc em đi bỏ con giống như có người đã cản lại đấy ạ! Hôm chồng chở em đi phá thai trời bỗng đổ mưa tầm tã, lúc đó bọn em quên áo mưa ở nhà nên tấp vào bên đường trú mưa nhưng không để ý đó là phòng siêu âm thai nhi tư. Trong lúc đứng trú mưa, thì cánh cửa phía sau vợ chồng em đang đứng bỗng mở ra, em quay lại nhìn mới nhận ra đây là phòng khám, siêu âm thai tư, em còn nhớ lúc đó tầm 9 giờ sáng. Đứng một hồi tự dưng em nảy ý định vào siêu âm đo độ mờ da gáy con thử xem thế nào.



Em vào siêu âm thôi mà không nói gì cả, chỉ nói mình được 12 tuần và muốn đo độ mờ da gáy. Sau một hồi siêu âm, em được bác sĩ thông báo là độ mờ da gáy bé hoàn toàn bình thường, 2,4mm một thai sống trong tử cung mẹ đang phát triển rất khỏe mạnh??? Hai vợ chồng nghe kết quả mà cứ tròn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.



Sau đó bọn em quyết định đi thêm vài phòng siêu âm thai nữa, và kết quả độ mờ da gáy con em hoàn toàn bình thường ạ. Tuy mỗi phòng khám chỉ xê xích một con số rất nhỏ 2,4 – 2,5mm, và nói chung đều nằm trong ngưỡng an toàn < 3mm (>= 3mm là bé bị Down ạ). Lúc này vợ chồng mới đứng hình thật sự, cứ tưởng siêu âm lần đầu là đã cho kết quả chính xác rồi chứ không ngờ mỗi nơi một kết quả. Hú hồn, cũng may nhờ cơn mưa mà con em đã được cứu sống.



Sau chuyện đó, vợ chồng em cẩn thận hơn trong việc lựa chọn phòng khám cũng như tất cả những gì liên quan tới con. Cuối cùng, em rút ra được một số vấn đề sau và chia sẻ cùng các mẹ nếu có lỡ nhận tin xấu trong thai kỳ để tránh con “oan mạng” đó là:



Nên bình tĩnh đối diện: Mặc dù điều này rất khó khăn và không dễ dàng với bất kỳ ông bố bà mẹ nào, nhưng sự bình tĩnh khi đón nhận tin xấu sẽ giúp bạn có quyết định sáng suốt với đứa con trong bụng và không bao giờ ân hận vì quyết định của mình.



Nên đi siêu âm nhiều lần: Sau này, trong các cuộc nói chuyện các mẹ, em thấy nhiều mẹ cũng đã làm giống em. Khi nhận được kết quả xấu, các mẹ đều đi từ ít nhất 3 - 5 phòng khám để kiểm tra lại. Khi các kết quả thật sự giống nhau, lúc đó các mẹ tới tính đến phương án khác.



Kết quả siêu âm phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ: Em nghĩ nhiều người cũng giống như em, luôn tin tưởng 100% vào các kết quả siêu âm. Nhưng sau chuyện em đã trải qua em thấy không phải vậy, vẫn có sự nhầm lẫn kết quả. Đó có thể do máy hoặc do tay nghề của người siêu âm kém…



Để phòng tránh tối đa dị tật cho con, 2 vợ chồng nên có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe: Sau này khi có thời gian bình tâm lại, em bắt đầu tìm hiểu các kiến thức về thai kỳ. Em thấy việc chuẩn bị sức khỏe thật tốt trước khi mang thai sẽ là nền tảng tốt nhất để giúp mẹ thụ thai hiệu quả cũng như thai nhi phát triển khỏe mạnh. Trường hợp của vợ chồng em là quá hên. Nhưng nếu sinh con lần 2 bọn em sẽ lên kế hoạch chu đáo hơn.



Khi mang thai nên tuân thủ chế độ sinh hoạt lành mạnh: Mặc dù chuẩn bị trước khi mang thai là tiền đề để có một em bé khỏe mạnh, nhưng chế độ ăn uống – sinh hoạt khi mang thai cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của con. Do đó các bố mẹ nên lưu ý nhé! Bởi sinh một đước con khỏe mạnh, việc nuôi dưỡng chăm sóc bao giờ cũng khỏe hơn một đứa trẻ èo uột quanh năm suốt tháng.



Cuối cùng, sau nhiều lần siêu âm mà các mẹ vẫn đón nhận kết quả xấu hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Mẹ hãy tự hỏi xem mình nên đối diện thế nào với một đứa con dị tật? Có cách nào để can thiệp điều trị sớm hay không? Bên cạnh đó, các mẹ hãy cố giữ tinh thần lạc quan cho lần mang thai kế tiếp.



Xem thêm các bài viết khác