Em năm nay 26T, vừa lập GĐ được 2 tháng thì vc em có tin vui luôn. Cách đây 1 tuần, ngay vào ngày sinh nhật của ông xã em, vc em đi siêu âm thì gặp tin dữ. Bsi bảo em bị lưu thai, vì đã 6 tuần mà túi ối bị méo mó, ko có phôi thai. Em đang chuẩn bị tặng chồng một món quà bất ngờ, để chồng em nhìn thấy con, vậy mà ngày SN của chồng lại khiến anh ấy buồn như vậy! Hai vợ chồng em về chỉ biết ôm nhau khóc, chồng an ủi em rất nhiều & vẫn tin có một phép màu nào đó cho con chúng em. Cả 1 tuần trời ròng rã vc em tìm đến các phòng khám uy tín ở Hà Nội được người thân giới thiệu, để mong còn chút hi vọng. Thứ 5 vừa rồi em quyết định vào BV Phụ sản khám. Em còn không nhớ nổi em SA đầu dò bao nhiêu lần, lần nào cũng được chẩn đoán ko rõ hình ảnh, về theo dõi tiếp. Đến nỗi em còn ko dám mang tờ kết luận thai lưu trước đó để đến BV, vẫn hi vọng các Bsi kia nhầm. Cuối cùng Bsi bệnh viện cũng kết luận em bị thai lưu hoặc chửa trứng bán phần, Bsi còn bảo chửa trứng bán phần còn nguy hiểm hơn nhiều. Hnay em đi hút thai rồi, đau đớn lắm các mẹ ạ! Hút xong là chồng dìu lên giường bệnh, em khóc oà lên anh ơi mình mất con thật rồi :(( Sáng mai em đi nhận kết quả xem là thai lưu hay chửa trứng bán phần.
Em buồn lắm các mẹ, vì đây là đứa con đầu lòng, hai vc đặt hi vọng nhiều lắm vậy mà... Mặc dù con ko còn bên em, nhưng con cũng có tên các mẹ ạ, mẹ đặt tên em là Smile để em bé luôn vui vẻ, sớm trở về với bố mẹ...
Các mẹ có lời khuyên nào cho em không? Em lo lần sau cũng bị như thế này thì em chết mất :((