Em và người yêu bỏ nhau khi thai được 2 tuần, em quyết nuôi con 1 mình, mẹ nào đi trước cho em xin tí kinh nghiệm
Chào các mẹ trong wtt,
Em rất hay vào diễn đàn nhưng đây là lần đầu tiên em mạnh dạn chia sẻ tâm sự của mình và mong mọi người giúp đỡ. Em và bạn trai đã chia tay sau gần 2 năm sống chung như vc ở SG, lý do gia đình anh ấy phản đối mối quan hệ của 2 đứa em là vì mẹ anh ấy chê gia đình em có bố mẹ ly hôn, gia cảnh không môn đăng hộ đối. Lúc đầu đến với nhau em cũng từng băn khoăn điều đó nhưng anh ấy hứa hẹn đủ điều vẽ cho em một tương lai vô cùng hạnh phúc. Đến cuối cùng chúng em cũng không giữ dc nhau .Mấy hôm trước, em thử thai thì thấy lên 2 vạch, em đoán là e đã có thai khoảng 2 tuần vì còn 5 ngày nữa là đến th.á.n.g của em.
Em rất muốm giữ đứa bé vì dù như thế nào nó cũng là máu thịt của em, là con của người em từng rất yêu thương. Em ko có ý định báo cho người yêu em biết, không muốn day dưa nếu kéo trách nhiệm gì. E cũng k dám nói với gia đình vì bố mẹ em mỗi người một nơi nên cũng ko mấy quan tâm cuộc sống của em. Giờ tâm trí em chỉ để nơi con, chú tâm lo cho cuộc sống của 2 mẹ con em sau này. Em viết topic với mong muốn các mẹ đi trước tư vấn giúp em là chi phí mang thai và sinh con là bao nhiêu để e bắt đầu tiết kiệm ngay bây giờ. Lương 1 th.á.n.g của em chỉ có 8tr thôi, tiền thai sản có thể k có vì e làm cty tư nhân k kí hợp đồng nên cũng khó.
Mong các mẹ giúp em ạ vì là lần đầu nên em rất bối rối.