Chả là sáng nay vợ em mới lấy ảnh về, cầm trên tay tấm ảnh và cười ngoác mồm từ sáng đên giờ.
Em thì cũng sắp trở thành bố bỉm sữa rồi. Chắc chỉ khoảng gần tháng nữa thôi là nhà em sẽ thêm một con “gà” con.
Tuần trước khi em vừa đi làm về thì vợ lôi xệch xệch em và dí mặt em vào cái laptap top để xem mấy cái ảnh bầu.....em cũng k hiểu chuyện gì xảy ra.
Ra là tuần trước khi đang lang thang trên mạng thì vợ em thấy một bức ảnh bà bầu đẹp kinh điển luôn. và kết quả là em được trở thành nam phụ cho bộ ảnh mà vợ đang đòi chụp bằng được.
Thôi thì em cũng đồng ý chiều vợ cho vui lòng.
Việc tiếp theo thì là hoàn toàn do vợ chọn studio và các thứ các thứ
Nói chung là qua giới thiệu của bạn bè vợ em cũng lên Dealtoday.vn tìm một studio, mua voucher và đặt lịch.
Em thì ít khi quan tâm mấy khoản đó nên cũng k có kinh nghiệm mấy thành ra mấy việc này do vợ làm chủ hết.
Nhưng khi đi chụp thì cũng thấy hay hay
Phải nói là chụp ảnh với kiểu mang bầu cũng thú vị gớm, thú vị hơn ảnh cưới nhiều các bác ạ. Các bác thứ thử rồi sẽ biết
Mấy anh chị chụp ảnh với trang điểm chuyên nghiệp lắm, cũng khá vui tính và hài hước.
Hôm nay là ngày vợ chồng em nhận được ảnh đã qua chỉnh sửa. Cầm ảnh trên tay mà cô ấy cười ngoác mồm mãi thôi.
Em khuyên thật là mng mang bầu hay có vợ mang bầu thì hãy cứ thoải mái đi chụp ảnh, đời người được mấy cơ hội đâu.hehe
Thanks/
À nếu các bác cần thì có thể tham khảo gói chụp này của vch em tại đây ạ