Em đi siêu âm theo chỉ định mà mẹ chồng mắng em dại vì sợ cháu đích tôn bị dị tật
Ngay từ đầu biết mình có tin vui, vợ chồng em cứ nôn nao đợi đủ ngày đủ tháng để được đi siêu âm. Được đâu chừng 5 tuần hai vợ chồng hí hửng dắt nhau đi siêu âm. Rồi mấy lần sau, khi nào bác sĩ chỉ định khám hay siêu âm thai vợ chồng em cũng không bỏ bữa nào. Mọi chuyện bình yên qua thì bỗng đâu một ngày vừa đi siêu âm cho con vềchưa kịp bỏ dép khỏi chân đã bị mẹ chồng cho một trận té tát, bảo: "Vợ chồng mày cũng lắm tiền nhiều của quá ha. Suốt ngày đi nuôi bác sĩ. Con nó khỏe thì nó đạp, biết vậy được rồi. Việc gì cứ phải đi siêu âm lắm thế, rồi nó có bị gì lại hối không kịp à".
Ban đầu em cũng tức điên lắm nhưng thôi cũng đành nhịn. Dù sao con của mình nhưng cũng là cháu của bà, bà có quyền lo. Nhưng nghĩ lại cũng ấm ức không chịu được. Trước đây, suốt ngày bà cứ giục hai vợ chồng nhanh có cháu cho bế, cho bồng với hàng xóm. Thế mà khi mình có con thì coi em đúng như máy đẻ. Con là con em, em lo cho con, cho cháu thì bà lại tỏ thái độ này kia. Chuyện đi siêu âm là bà cũng nghe người khác mách bảo rằng siêu âm nhiều con dị tật nên mới quay ra hục hặc với em.
Tức không nhịn được, em đem chuyện mách lại với mẹ ruột thì bà cũng một mực bênh mẹ chồng, bảo rằng em sai. Bà bảo đối với những người lớn như bà thì việc đi siêu âm thường xuyên chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Chả được gì còn ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của đứa bé trong bụng.
Cũng như mẹ chồng em, bà cứ bảo siêu âm nhiều không chỉ làm cho thai nhi chậm phát triển mà còn khiến cho mẹ thêm lo lắng linh tinh, rồi khiến con dị tật. Vừa nghe mà thấy vô lý lắm. Các bác sĩ chẳng nhẽ họ sai. Phải cần thiết thì họ mới cho mình siêu âm chứ. Có như vậy thì mình mới có thể phát hiện được thai có sự bất thường gì hay không. Thế sao vẫn có nhiều người tin siêu âm nhiều con bị dị tật thế không biết?
Hai, ba chiều ý kiến khiến cho mấy tháng nay em mệt mỏi quá chừng. Vừa bị thai hành rồi còn bị mẹ chồng chì chiết thế này. Lên mạng tìm hiểu thử xem thì cũng người này bảo nên người kia bảo không. Riết rồi ngày càng hoang mang tột độ.
Hic, mẹ nào có kinh nghiệm xin chia sẻ cho em với, để em biết mà giúp cho con em nó khỏe mạnh từ trong. Chứ mệt mỏi kiểu này em sợ đến lúc sinh con bị gầy gò thì tội lắm ạ!