Chào các mẹ, em năm nay 24 tuổi, cách đây nửa năm em có tình cờ gặp lại anh bạn cũ của một người bạn em rồi chúng em quen nhau. Anh ấy là Việt Kiều, hơn em 25 tuổi và chưa từng lập gia đình ( điều này em chắc chắn). Cách đây 1 tháng, ảnh về Việt Nam thăm em và gia đình em. Trong 1 tuần về chơi đó em và ảnh có quan hệ mà chủ quan không phòng gì hết. Em vừa đi khám thì biết mình đã mang bầu. Em biết ảnh chưa sẵn sàng cho chuyện có con, và em cũng thế. Em chưa nói với ảnh mà chỉ nói ý. Ảnh nói giờ mà có bầu anh không biết phải nói với mẹ thế nào. Thời của mình thì không sao nhưng anh thương mẹ, mẹ năm nay gần 80 rồi không biết mẹ còn mặt mũi nào để nhìn người thân. Bản thân em thì chỉ buồn là nếu có con bây giờ thì rất là tội đứa bé, điều kiện bên này cũng không được tốt. Còn bao nhiêu dự tính, tất cả mới chỉ bắt đầu mà mọi chuyện thành ra thế này. Có lúc em nghĩ bỏ đứa bé mà em cũng biết làm vậy thì tội lỗi lắm. Các mẹ cho em lời khuyên được không?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của MsKim09