Việc lấy dáng thon gọn sau sinh là mong ước của nhiều mẹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được, khi việc chăm con nhỏ quá vất vả. Có người mãi nhiều năm sau khi con đã lớn mới lấy lại dáng được, vì lúc đó mới có thời gian chăm sóc bản thân và làm đẹp. Có người thì không may mắn như vậy, đẻ con xong thì sở hữu thân hình phì nhiêu mãi cho đến tuổi về già, cho đó là điều tất nhiên sau khi có con. Và trên thực tế cũng có một số mẹ lấy lại được dáng đẹp, nhìn cứ như là thời con gái vậy, và đa số họ đều có một người chồng tuyệt vời, khi biết phụ vợ chăm sóc con gái, để vợ có thời gian rảnh làm đẹp.
Trong tất cả những việc cần làm để lấy lại dáng đẹp cho mẹ, thì việc làm tan mỡ bụng sau sinh là công việc được xem là quan trọng và khó khăn nhất. Nhiều mẹ không đủ kiên nhẫn, đành bất lực sống chung với vòng 2 phì nhiêu.
Mẹ Nguyen Thanh Nga – một bà mẹ hai con, vừa chia sẻ lên facebook cá nhân một đoạn clip ngắn, trong đó là hình ảnh anh chồng massage bụng cho vợ, giúp vợ làm đẹp sau khi sinh con, đã nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều chị em phụ nữ. Trong clip, anh chồng massage bụng cho vợ rất nhiệt tình và thực hiện các động tác thành thạo không kém gì một nhân viên massage chuyên nghiệp. Nhiều mẹ đã trầm trồ ngưỡng mộ và có phần ganh tỵ khi chị Nga có được một người chồng tuyệt vời!
Dưới đây là đoạn clip, cùng những dòng chia sẻ của bà mẹ hai con. Chị Nga tiết lộ cả bí quyết “nịnh” chồng như thế nào để được chồng cưng chiều như vậy. Các mẹ cùng xem nhé!
“Xem clip xong chắc nhiều bạn sẽ tặc lưỡi: "Úi giời, chồng cậu hiền ngoan mới thế, chứ chồng tớ đừng hòng". Cũng không hẳn đâu! Do tớ...khôn ngoan nữa đấy!
Làm cái gì cũng phải có sự thoả thuận trước!
Khi có bầu Kem, xuất phát điểm tớ rất béo, những...58kg, cộng với cơ địa dễ hấp thụ, lại chả nghén ngẩm gì, nên ăn ít cân cũng tăng vù vù rất kinh. Thế nên tớ toàn ăn...ít. Chồng xót ruột toàn động viên ăn nhiều cho con khoẻ! Hic hic. Mình bắt chồng phải hứa: "Em ăn nhiều béo, rạn da xấu xí, vậy cứ ăn tẹt ga rồi đẻ xong mỗi ngày anh phải đánh bụng cho em 30-40 phút đấy nhé, không em không dám ăn đâu!". Thoả thuận như thế này, vì con, đố ông nào dám lắc đầu, he he. Thế là xong chiến lược!
Lại còn bồi thêm: "Anh mà không đánh bụng cho em thì em gọi bên chăm sóc sau sinh về làm, gần chục triệu một khoá đấy, xót lắm. Bố nó giúp em có phải tiết kiệm được cả chục triệu tiền bỉm sữa cho con không, nhể!". Thế là với hai lý do thoả thuận trước chắc chắn như đinh đóng cột như vậy, thì ít ông chồng nào từ chối lắm!". Có từ chối thì gặp ngay phương án hai: em đi giảm béo ngoài spa 2 tiếng nha, anh ở nhà trông con nha, ha ha ha...
Thế là vì con, mình bước lên bàn đẻ ngót nghét 80 kí lô (dám chắc không nàng nào to như mình). Vậy mà mình đẻ thường được đấy, con 3,4kg đấy, giỏi không! ^^ Đẻ xong, hôm sau đi bộ ngoài hành lang, có bác đi qua gật gù: "Cố lên cháu, đi lại nhiều cho nó dễ đẻ!". Hu hu hu... Bụng đúng như là sinh đôi còn đứa nữa!
Mình đẻ thường, đẻ xong ba tuần hết sản dịch là mình nhờ chồng đánh bụng giảm béo ngay và luôn! Tất nhiên là đi cùng chế độ ăn hạn chế tinh bột, chứ chỉ đánh mà không ăn ít thì còn lâu bụng mới bé nhé. Ngược lại, ăn ít mà không tác động thêm vùng bụng (massage với kem tiêu mỡ, rượu gừng nghệ), thì người nhỏ nhưng bụng vẫn to xồ xề nha. Rất nhiều mẹ hai con người gầy bụng vẫn to, nhất là các mẹ sinh mổ ấy!.
Clip chồng mình đánh bụng cho mình bằng rượu gừng, nên bôi nghệ trước cho mờ vết rạn, rồi dùng rượu gừng đánh cho cay, tiêu mỡ hơn là dùng rượu gừng nghệ, không cay lắm đâu!. Dầu dừa là chất dẫn rượu, xoa một ít trước rồi đánh bụng, vừa giúp trơn dễ xoa, vừa giúp rượu không nhanh khô và bay hơi. Chồng cũng mỏi tay và ngại ra phết đấy. Nên mình cứ phải thủ thỉ: "Ôi cố lên anh, em đẹp thì anh được hưởng, đi bên em, anh tự hào mà, hi hi!". Vậy là chồng chỉ có nước cười thôi. Đánh dẻo không thua nhân viên spa chuyên nghiệp, ha ha!
Mình còn cẩn thận ghi chép lại số đo cơ. Bắt đầu chiến dịch làm đẹp sau sinh. Mình 75,5kg. Vòng 2 (vòng eo ấy nhá) 102cm, hu hu hu....Bây giờ sau 5 tháng, mình còn 53kg, vòng 2 còn 72cm. Bụng dưới cũng rất ít mỡ nhờ có chồng thương vợ, chăm đánh bụng giúp vợ gần như đều đặn mỗi tối 30' đấy. Tất nhiên cũng có lúc bận hay con ốm đau thì thôi, nhưng đa số mình đều tranh thủ nhờ chồng, việc cần kíp này phải được ưu tiên lên hàng đầu, vì nếu bạn để lâu, mỡ cứng rồi, thì sau này làm tan mỡ rất khó đấy! Mình vẫn 53kg còn rất béo, còn phải giảm 5kg nữa mới về cân hồi con gái. Nhưng mình tin cứ chăm đánh bụng, khi về 48kg thì chắc bụng mình cũng chỉ 63-64 cm thôi, không tệ lắm, hi hi... Từ 102cm về 63,64cm thì đúng là kỳ diệu nhỉ!
Các mẹ cũng có thể tự xoa bóp cho mình, nhưng nói thật là mỏi tay và lực không đủ mạnh như các ông chồng làm cho đâu, nên tự làm sẽ không hiệu quả. Mà tội gì phải khổ. Phụ nữ sinh con, thức đêm thức hôm chăm con đã quá khổ và vất vả rồi. 30 phút đánh bụng cho vợ mỗi tối đã là gì đâu.
Các mẹ cứ ngọt ngào nịnh, nói hợp tình hợp lý, là chẳng anh nào từ chối đâu, ha ha ha...
Mình yêu và cũng chiều chồng lắm lắm. Cái gì cũng vậy, phải xuất phát từ hai phía! Tình yêu, tình vợ chồng nó như sợi dây thun ấy. Cùng nắm căng, cùng vun đắp, cùng làm cho nhau hạnh phúc! Chứ nếu chỉ biết nghĩ cho mình, không nghĩ cho chồng hay vợ, thì như một người giữ, một người buông dây, bụp một nhát, làm buồn người bạn đời của mình mà thôi!
Các mẹ nịnh chồng đánh bụng đi, làm đẹp, sắp đến tết rồi!
Mẹ Nguyen Thanh Nga
