Xin chào mọi người! Hôm nay mùng 2/5 mọi người có được nghỉ bù ko ạ? Chồng em được nghỉ mà sáng sớm đã dậy quét nhà, làm đồ ăn sáng, cho quần áo vào máy giặt các kiểu... Bỗng nhiên cảm thấy ngày hôm nay tuyệt quá!
Hà Nội hôm nay nắng quá. Ngồi ở nhà xem ảnh các bạn đi chơi cũng thèm lắm nhưng mỗi lần nhìn bé Meo là hạnh phúc vô cùng. Mấy hôm trước vừa được đứa bạn mách lên webtretho xem kinh nghiệm làm mẹ. Đọc vài bài viết về thời gian mang bầu em lại nhớ hồi mình sắp sinh cũng hoang mang và lo lắng vô cùng.
Em là đứa rất rất sợ đau, hồi trước nghe mọi người nói đau đẻ là đau nhất, đẻ xong cũng nằm đấy đau cả tháng trời. HUHU nghe xong em càng hoang mang và tưởng tượng đến cảnh đau dữ dội ấy. Rồi đến lúc sắp sinh cũng tham khảo các mẹ xem đẻ ở đâu tốt mà giá cũng vừa phải. Cuối cùng em và chồng đã quyết định đẻ ở BV Bưu Điện Định Công. Bệnh viện sạch sẽ và nhân nhiên cũng nhiệt tình, cảm thấy rất thoải mái ạ.
Đúng là tham khảo người quen đã từng trải là chính xác nhất các mẹ ạ. Đợt đấy cũng lên mạng tham khảo nhưng nhiều quá. Thấy mấy chị đồng nghiệp chỗ em bảo vết mổ đẻ đau lâu hay không phụ thuộc vào tay bác sĩ nữa, thế là em xin luôn số điện thoại bác sĩ của mấy chị ấy. Tên bác sĩ là Tuấn, em ko biết tên đầy đủ là gì nhưng vẫn còn lưu số cho lần sinh sau.
Mấy chị chỗ em có cả người đẻ thường và đẻ mổ đều được bs Tuấn đỡ mà ai cũng khen nên lúc đấy em hoàn toàn yên tâm. Em là đẻ thường ạ. Đúng là cơn đau đẻ đáng sợ thật nhưng cứ nghĩ đến đứa con nên vượt qua được hết. Khoảnh khắc con trào đời hạnh phúc vô cùng, ông chồng em ôm con trên tay mà cứ khóc huhu em lại buồn cười. May mắn mẹ tròn con vuông nên ai cũng mừng.
Ko biết các mẹ thế nào chứ ngày hôm sau là em thấy ko đau nữa. Không biết do cơ địa của em hay do bác sĩ mát tay như mấy chị đồng nghiệp nói, cứ không bị đau kéo dài là mừng rồi. Trước lúc chuẩn bị xuất viện, bác sĩ còn qua thăm hỏi cháu còn đau ko? Cảm giác ấm áp vô cùng!
Tóm lại sau lần sinh này em đã cảm nhận được sức mạnh tình yêu của mẹ con, chỉ cần nghĩ đến đứa con sẽ vượt qua được mọi đau đớn,ngay cả đứa sợ đau như em mà vẫn làm được.
Em vẫn còn lưu số của bác sĩ Tuấn đây nếu mẹ nào muốn hỏi ạ: 0904274938.
Cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng lan man của em ạ!