chào các mom, lâu rồi em ko vào diễn đàn từ dạo cưới xin từ năm 2011.


Tình hình là em chậm con, mà vc bình thường, thả tự nhiên ko can thiệp j hết. Tháng 4/2014 em có thai, nhưng khi được 9 tuần thì ko phát triển nữa :( em bị ám ảnh kinh khủng :(( Sau đó thì chu kỳ kinh của em từ 29-30 ngày giảm xuống còn 25-26 ngày, em cũng ko biết lý do tại sao, nhưng chu kỳ vẫn đều. Khám phụ khoa, siêu âm ổ bụng hằng năm vẫn bình thường hết, ko có bất thường hay tổn thương j.


2vc em cũng thả tự nhiên từ dạo đó đến giờ. 16/2 bắt đầu ckk, đến 14/3 lại tiếp tục ckk mới, sau ckk thì có qhe 3 lần vào các ngày 24, 27, 31/3 và 6/4. Cuối tháng trước tự nhiên em có cảm giác là đã đậu thai, tự nhiên có linh cảm mảnh liệt như vậy. Mặc dù chậm con nhưng 2vc em ko áp lực, ko ngóng, vì vẫn còn ám ảnh lần 1 và tâm lý con cái là trời cho. Từ khi có cảm giác thì cảm thất đau lâm râm bụng dưới, hay buồn nôn, lúc chưa tới ckk mới em đã thử que 2 lần nhưng 2 lần đều cho 1v :( Nên cứ nghĩ hay là bị stress nên bệnh dạ dày tái phát.


Hnay 9/4 đáng lẽ là đến ckk mới nhưng lại chưa thấy, bụng thì vẫn đau lâm râm, người thì nóng giống sốt mấy hnay, miệng thì cứ nhạt nhạt, ngực thì căng đau, đau đầu, nhiều lúc tức ngực khó thở. Các dấu hiệu này có phải là có thai, hay dấu hiệu sắp đến ckk vậy các mom.


Em định sáng mai thử que lại lần nữa xem thế nào, lo lắm :(


Gởi từ ứng dụng Webtretho của jessicakim