Chào các mẹ trên diễn đàn ạ, xin các mẹ có tâm chia sẻ và tư vấn cho em điều này với ạ.
Em lấy chồng được nửa năm và cách đây mấy tháng thì có tin vui nhưng chẳng may bị sảy chớp nhoáng mà em ko ngờ luôn. Lúc đó em cũng mới biết mình bị đa nhân xơ tử cung các chị ạ. Từ đó đến nay em cũng đi siêu âm lại, kích thước có nhích lên, dạng nhân xơ trong cơ, kích thước cái lớn nhất nằm ở thành trước 21*28mm các chị ạ! KN hằng tháng e vẫn đều 28 30 ngày các mẹ ah.
Em lo quá, lần đầu tiên đi khám thì bà bs sản bảo TC xơ hóa thế này khó có lắm mà có thì cũng khó giữ.
Em đi khám lại ở PSTW thì BS ở đó đều nói cứ để thả và có bầu bình thường.
Nhưng mà em vẫn lo lo, các chị, hoặc có mẹ nào chung hoàn cảnh xin cho em nghe chia sẻ đi ạ!