Các mẹ ơi!! em post bài vào mục này để mong có lời khuyên từ các mẹ ạ!



Mấy nay lên mạng thấy các chị cứ thi nhau khoe mẹ chồng tốt, yêu con dâu như con ruột mà em không khỏi tủi thân các mẹ ạ! Em biết là việc mẹ ck thương con dâu là có thiệt hoàn toàn nhưng chắc do số em xui các mẹ ạ, lỡ dính phải mẹ chồng hay xét nét con dâu.


Vợ chồng em sống chung nhà với ba mẹ chồng. Cơm nước trong nhà thì một tay em lo, dù em cũng đi làm như ai. Nhưng lúc có bầu, em nghén dữ quá, chỉ cần thấy đồ ăn hơi có mùi một tý là em ói mửa liên tục. Nhiều khi đi làm về mệt quá em không lo cơm nước được nên mua tạm đồ ăn ngoài về cho cả nhà ăn, ấy vậy mà mẹ chồng em lại khó chịu ra mặt bảo là em xài hoang, phí tiền của nhà ck hix. Em ức lắm các mẹ, em mua bằng chính tiền em làm ra chứ có phải em xin ck đâu mà lại nói thế. Đến việc lâu lâu ck phụ em phơi đồ hay rửa vài cái chén cũng bị mẹ chồng em nói bóng, nói gió là mè nheo, hành ck này nọ, chắc chỉ mỗi em có bầu bị nghén. Em nói thiệt ko vì thương con, thương ck chắc em bỏ về nhà bố mẹ đẻ lâu rồi chứ chẳng thèm ở đây đâu.


Hồi qua là ngày dự sinh của em nhưng em không có dấu hiệu chuyển dạ, lúc đi em đi siêu âm cân nặng của con em là khoảng 4kg. Sức khỏe em thì bình thường nhưng bác sĩ bảo xương chậu em hơi cứng và em bé hơi to nên chắc là phải sinh mổ. Bác sĩ cũng chỉ định luôn 3 ngày sau nếu vẫn không có dấu sinh thì vào bệnh viện mổ lấy thai.


Sau khi vc em thông báo với cả nhà thì mẹ ck em mắng là do em lười vận động nên con mới không xuống được, rồi còn bảo từ giờ em phải đi bộ nhiều vào để đẻ thường cho bà. Bà còn đi xin gạo nhà người ta về cho em ăn để mau đẻ nửa đấy các mẹ.


Em thú thiệt là giờ em hoang mang chỉ muốn về nhà ba mẹ đẻ chứ em chán cảnh sống này lắm rồi. Theo các mẹ thì em nên như thế nào ạ? Nghe lời mẹ ck đi lại nhiều rồi đợi ngày chuyển dạ sinh thường hay là cứ đến ngày bác sĩ chỉ định thì đi sinh mổ ạ?


Nếu sinh mổ thì em phải nói như nào cho mẹ chồng em hiểu và không gay gắt với em đây các mẹ? hix


Các mẹ cho em lời khuyên với ạ! Em rối quá ><