Tình hình như này các mẹ ạ, hôm được 12 tuần mình lên 10a Hà Đông và siêu âm ở đó để đo các chỉ số của con trong giai đoạn này. Bs Hải siêu âm rất lâu và cho mình biết con phát triển bt. Tuy nhiên không nhìn thấy giới tính. Mình vui vẻ đi về. 1 tuần sau mình đi qua Bạch mai và rẽ vào phòng khám Nam Hà. Sau 1 hồi siêu âm chị Bs hỏi mình em có biết có một dây chằng trong buồng ối em biết không? Mình hơi ngạc nhiên và bảo em không và hỏi lại xem em bé có nguy hiểm gì không, và chị cho biết khả năng nhiều giống bố. Lúc đó thai được 13 tuần rồi nhé. Sau đó 1 tuần mình quay lại Bs Hải và Bs bảo con gái. Nhưng không nói gì đến cái day chằng kia cả. Mình về tối hôm đó sang viện gần nhà mình nhờ Bs siêu âm lại. Bs bảo có dây chằng trong tử cung và còn chỉ cho mình xem. Ở đây lại bảo giống bố. Mình chỉ thắc tại Sao Bs Hải không nói gì đến cái day chằng đấu cả. Và có mẹ nào siêu âm như mình không lúc giống bố lúc giống mẹ không ạ?