Tớ kể qua tình hình nhà chồng tớ trước để mọi người hiểu.


Cha chồng tớ là trưởng tộc, có 2 con trai (chồng tớ là con thứ). Cả nhà đang sống chung. Anh chồng đã có vợ và 3 cô con gái. Vì là trưởng tộc nên nhà rất mong con trai. Anh chồng chỉ có con gái nên trách nhiệm này đẩy qua cho vợ chồng tớ.


Mọi người chớ vội trách bố mẹ chồng tớ, ông bà rất thương cháu, nhưng do ở làng quê nên tư tưởng gia trưởng của họ hàng bên nội nhà tớ rất nặng nề. Người không có cháu trai thì dù là trưởng tộc thì chú dì cũng tỏ ra khinh thường cha mẹ tớ. Do đó, việc có cháu trai sẽ giải quyết mọi chuyện.


Với lại, anh chị chồng sinh con dày quá, 5 năm 3 đứa nên 3 cháu gái đều con nhỏ, ông bà phải giữ cho anh chị đi làm nên có hơi bức xúc.


Trở lại chuyện của tớ: vợ chồng tớ cưới giữa năm 2015, dự tính sẽ sinh con vào năm 2017. Ông bà nội đi xem bảo tụi tớ phải giữ vì nếu sinh vào năm 2016 thì con tớ sẽ kỵ tuổi cả nhà (tức là cả ông bà nội, anh chị chồng, và 3 cháu- chỉ trừ mỗi vợ chồng tớ ==!) Nghe nói thế nên vk ck tớ cũng cố dùng biện pháp tránh thai. Cố gắng đến tháng 4/2016 có bầu là vừa sinh vào năm 2017 luôn.


Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Đùng 1 phát hôm 24/12/2015 vừa rồi tớ đi khám thì phát hiện tớ có thai hơn 2 tháng rồi, đã có tim thai và thai đã vào tử cung. Mẹ và bé chém miệng đều rất khỏe mạnh. Bác sĩ dự tính tháng 8/2016 tớ sẽ sinh.


Vợ chồng tớ rất mừng vì con đầu lòng mà. Người đầu tiên tớ báo là mẹ đẻ tớ. Bà vui tới mức dặn dò tớ đủ điều để giữ thai cho tốt.


Sáng nay, chồng tớ đánh tiếng với mẹ chồng là năm nay (2016) tụi con sinh em bé nhé, dù sao cũng lớn tuổi rồi. Bà nạt: Không được. Sinh năm nay kỵ tuổi cả nhà. Chồng tớ bảo: Kỵ tuổi thì có làm sao đâu. Vẫn hợp tuổi với con. Bà bảo: Tuổi thân sinh ra sẽ khổ cho nó (con tớ) và cả nhà. Ngày mai hai đứa đến Điện xem xem khi nào có thai thì hợp. Năm nay nhà ta xây nhà mới rất bận nên tính năm sau là hợp nhất (2017) :(


Giờ tớ phải làm sao đây ạ. Vợ chồng tớ thì trai hay gái không quan trọng vì đều là con mình cả. Nhưng ông bà nội lại khác. Nếu như tớ sinh năm 2017 thì trai hay gái cũng được, nhưng giờ tớ đã có bầu rồi thì biết làm sao.


Vài tuần nữa siêu âm mà là cháu trai thì tớ chắc chắn ông bà sẽ vui và không nói gì. Nhưng nếu là gái thì nhất định vợ chồng tớ sẽ bị chửi không ra gì luôn :'( vì như thế thì ông bà phải giữ 4 đứa cháu gái. Mấy mụ hàng xóm suốt ngày qua chọc ngoáy cho xem. Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu :(


Vấn đề là tớ không thể chờ đến lúc đi siêu âm xem giới tính bé được. Vì mẹ chồng cứ nghĩ tớ bình thường nên cứ bảo tớ giúp thu hoạch mùa, đi giúp đám suốt (mà ở quê phải giúp 3 ngày với nhà nam, 1 ngày với nữ)... Tớ ốm nghén không ăn, mệt chỉ muốn ngủ nhưng cứ nằm là bà gọi :( Có hôm tớ không đi giúp đám vì bụng nôn nao đau kinh khủng nhưng bà cứ cằn nhằn mãi, thế là tớ phải dậy để đi :( -nếu bà biết tớ bầu thì chắc không gọi đâu). Chồng tớ cũng sợ vợ bị nạt nên an ủi tớ thôi. Bảo đợi xem giới tính của con rồi tính tiếp. Tớ thì lại chỉ muốn nói thẳng ra


Mọi người có cách nào để giải quyết vấn đề này không. Bụng tớ ngày càng to, tớ càng mệt mỏi