Chúng mày xxx ngày nào mà nó mang bầu những 6 tuần?
Lão chồng điên của em, em mới quát cho lão một trận ra trò đấy các mẹ ạ. Ai đời, vợ có bầu không mừng mà cứ đi dò hỏi vì sao cưới nhau mới 1 tháng mà thai đã được 6 tuần.
Em gầm gừ hỏi mãi, đòi khóc lóc chia tay ỉ ôi, xách giỏ bỏ đi thì mới lòi ra cái vụ mẹ chồng, mà mẹ chồng cũng là người ăn học hẳn hoi đấy ạ. Chẳng là tối hôm đó khi em thông báo có thai (2 vạch xong em âm thầm đi khám cho chắc cú rồi mới nói với chồng) chồng em vui lắm vì rất thích con nít mà, thế là chàng ta xuống nhảy cẫng thông báo với mẹ.
Lúc trở lên phòng, vẻ mặt hớn ha hớn hở của chồng mất tiêu, thay vào đó là những lo lắng bồn chồn. Em hỏi thì lão không nói cứ ậm à ậm ừ. Khi đó, em cũng mệt trong người nên cũng không hỏi nhiều và đi ngủ sớm.
Sáng dậy thì thấy lão nằm lăn qua lăn lại kiểu đêm rồi không ngủ, nét mặt cứ trầm tư. Em chọc lét:
- Sao, thế ông bố trẻ? Nghe có con lo lắng đến mất ngủ luôn à?
- À, ừ… không có
- Hôm nay anh sao thế, sao cứ lắp bắp. Vui quá nên không nói được luôn à
- Không phải, anh có chuyện này muốn hỏi em, nhưng em đừng giận nha
- Chuyện gì, anh cứ úp mở bực mình quá
- Ừ thì là chuyện em mang bầu ấy. Chúng ta mới cưới nhau 1 tháng làm sao em mang bầu những 6 tuần rồi, mà chúng ta….
- Ôi cái lão chồng điên – em gào lên – yêu nhau những 6 năm vậy mà anh còn nghi ngờ em không chung thủy hả? Trời ơi, em uất ức chết mất thôi!
- Em đã nói không giận rồi mà!
- Sao không giận được chứ đồ điên, anh đang xúc phạm em đấy anh biết không? Sao lại có thể nghi ngờ vợ mình như thế được chứ. Được rồi, từ hôm nay luôn em sẽ về nhà mẹ ở
- Đừng đừng em, anh thì không sao, anh tin em mà. Chỉ là…
- Chỉ là sao?
- Lúc tối mẹ hỏi anh có phải mình xxx trước không, nhớ xxx ngày nào không để mẹ tính cho?
- Mẹ tính gì?
- Thì…
- Cái lão chồng điên
Em gào lên lần nữa và vật lão xuống giường đánh cho một trận tơi bời, sau đó lôi dậy giải thích rằng tuổi thai được tính từ ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt cuối, còn lúc mang thai là thời điểm rụng trứng, nghĩa là tuổi thai luôn được cộng thêm 2 tuần kể từ ngày quan hệ nếu chu kỳ bình thường 28 – 30 ngày.
Nghe xong lão vẫn còn ù ù cạc cạc, vừa bị tổn thương vừa bực mình quá em chẳng thèm nói nữa, thay đồ xách giỏ đi làm luôn định bụng tối về thuyết giảng cho lão cả đêm, đến khi nào thông thì thôi. Nhưng chưa kịp thì tối về thấy tờ giấy này của lão các mẹ ạ (nghe lão bảo là chia sẻ của các mẹ webtretho, tiến bộ ghê luôn chưa :). Em chắc nhiều mẹ và các ông bố vẫn con mơ hồ về chuyện này lắm lắm nên em chia sẻ luôn nhé để tránh những mâu thuẫn không đáng có dẫn tới tan nhà nát cửa:
Cách 1: Tính tuổi thai dựa vào chu kỳ kinh cuối
Thật khó khăn để biết trứng thụ tinh trong lần quan hệ nào, do đó các bác sĩ sản khoa đã đưa ra cách tính tuổi thai chung nhất là tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng (thông thường một chu kỳ kinh nguyệt sẽ kéo dài từ 28 – 30 ngày, và ngày có kinh đầu tiên sẽ được tính là ngày bắt đầu của chu kỳ), do đó khi các mẹ đi khám thai bao giờ các mẹ cũng được hỏi kỳ kinh cuối là ngày nào. Đây là cách tính chính xác nhất.
Cách tính như sau: Ví dụ kỳ kinh cuối cùng của em là 1/4/2016 đến ngày 15/5/2016 (chu kỳ kinh của mình 28 ngày) thai em sẽ được 6 tuần tuổi.
Ngoài cách tính dựa trên chu kỳ kinh nguyệt là khá chính xác thì em thấy tuổi thai cũng được tính theo các cách sau:
Cách 2: Tính tuổi thai dựa vào đường kính túi thai - áp dụng cho thai 6 tuần tuổi
Trong các tuần đầu mang thai, đường kính túi thai cũng được xem là một chỉ số khá chính xác để “đọc” tuổi thai. Theo đó:
- Đường kính túi thai 5mm tương đương với thai 4,5 tuần
- Đường kính túi thai 10mm tương đương với thai 5 tuần
- Đường kính túi thai 20mm tương đương với thai 6 tuần
Với cách tính này chỉ áp dụng cho thai dưới 6 tuần tuổi, vì từ tuần thứ 6 trở đi túi thai có hình bầu dục nên khó có thể đo đường kính chính xác.
Cách 3: Tính tuổi thai dựa vào chiều dài đầu mông
Từ 6 tuần, phôi thai đã có thể nhìn thấy rõ, nên bác sĩ sẽ sử dụng chỉ số BPD (đường kính lưỡng đỉnh) hoặc CRL (chiều dài đầu mông) để tính tuổi thai bằng công thức sau:
Tuổi thai = CRL (cm) + 6,5
Lưu ý: Khi sử dụng công thức này, bạn đừng quên quy đổi chỉ số CRL từ mm ra cm nhé.
Tuy nhiên, với cách tính 2 và 3 các mẹ sẽ không thể tự tính được mà cần phải đến bác sĩ siêu âm để biết. Còn cách tính 1 thì các mẹ có thể tự tính được và cách này khá chính xác ạ.
Đó, rút kinh nghiệm của em, các mẹ nhớ tìm hiểu kỹ và đả thông cho các ông chồng ngốc của chúng ta chuyện này nhé đồng thời tránh rước nỗi bực mình, tủi thân vào người. Mà em dám chắc cũng chẳng nhiều ông biết điều này đâu!